Nhà văn JK Rowling. (Ảnh: AP) |
J.K. Rowling viết trên trang web của bà: “Tôi phải thận trọng hơn khi nói điều ước, vì nó có thể trở thành hiện thực. Phòng tôi bây giờ nhiều giấy lắm. Có bạn tặng vài tờ, có bạn tặng cả quyển. Một công ty kinh doanh giấy gửi cho tôi một chồng lớn, rập nổi chữ J.K. ROWLING”.
Những người không gửi quà cho nữ văn sĩ lừng danh này lại có cách tiếp cận khác. Họ chỉ đường cho bà tới chỗ mua giấy viết ở Edinburg, có người còn gửi cả bản đồ. Rowling nói: “Bây giờ tôi đã có đủ giấy để sáng tác vài tập 7 chứ không chỉ một quyển. Tôi chẳng còn lý do gì để biện minh cho việc chậm ra sách nữa”.
H.T. (theo PA)