Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 24/1/2019, 20:26 (GMT+7)

Người hâm mộ Sài Gòn nhảy mừng bàn thắng bị hủy của Nhật Bản

Không khí cổ vũ bóng đá trên đường Lê Duẩn cuồng nhiệt với sự khuấy động của hàng nghìn cổ động viên, trong đó có nhiều người đến từ Hàn Quốc, Thái Lan...

Phút 25, khi VAR từ chối bàn mở tỷ số cho Nhật Bản, hàng nghìn cổ động viên theo dõi qua màn hình LED trên đường Lê Duẩn (quận 1) nhảy cẫng ăn mừng như thể Việt Nam vừa ghi bàn.

Niềm sung sướng khi tuyển Việt Nam thoát thua.

Nhiều người ôm nhau ăn mừng.

Cảm xúc lo lắng trước đó khi Yoshida đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Lâm.

Anh Jonh đến từ Thái Lan cùng nhóm bạn người Việt xem bóng đá trên đường Lê Duẩn. Anh cho biết, Thái Lan đã bị loại nên hiện tại sẽ cổ vũ hết mình cho tuyển Việt Nam - đội tuyển duy nhất Đông Nam Á còn tại giải.

Các cổ động viên liên tục nhảy lên ăn mừng với các đợt tấn công đáp trả của Việt Nam cũng như những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Văn Lâm trong hiệp 1.

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ được xem bóng đá trước Dinh Độc Lập, sau khi điểm tổ chức ở phố Nguyễn Huệ làm đường hoa.

Cổ động viên Hàn Quốc mang cờ và băng rôn cổ vũ. "Tôi theo dõi đội tuyển Việt Nam từ khi ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên. Họ đá rất hay. Tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi luôn cổ vũ cho đội tuyển", ông Kim Kyu (57 tuổi) nói.

Anh Thanh Phong (Tân Bình) với chiếc cup vàng cao hơn 2 m xuống đường cổ vũ.

Người hâm mộ chuẩn bị mang mặt nạ HLV Park Hang-seo xuống đường "đi bão".

Bạn Tiên đến từ rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. 

Liên tục thổi kèn khuấy động, anh Hiếu (Bình Tân) dự đoán tuyển Việt sẽ đánh bại Nhật Bản.

Ông Lee Jong Jun, phóng viên Hàn Quốc phỏng vấn người hâm mộ Việt Nam.

CĐV đánh giá về hiệp 1 trận Việt Nam - Nhật Bản
 
 

CĐV đánh giá về hiệp 1 trận Việt Nam - Nhật Bản. Ban video.

Hữu Khoa - Thành Nguyễn - Quỳnh Trần