Thứ sáu, 14/2/2025
Thứ ba, 18/10/2022, 06:20 (GMT+7)

Người Hà Nội săn nắng thu

Những ngày giữa tháng 10, hàng trăm người đổ về đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) để chụp ảnh nắng sớm mùa thu xuyên qua hàng cây.

Đường phan Phan Đình Phùng được mệnh danh là địa điểm lãng mạn nhất Hà Nội với hàng cây cổ thụ tán xanh mướt, xòa bóng râm phủ kín mặt đường.

Đặc biệt từ giữa tháng 10, ánh nắng sớm chiếu qua các tán cây xuống mặt đường, kết hợp với tiết trời se lạnh tạo nên bối cảnh lý tưởng cho những bức ảnh mang đậm nét thu Hà Nội.

Tuyến phố này thường tập trung hàng trăm người đến chụp ảnh vào ngày lễ hoặc cuối tuần. Nhưng ngay sáng đầu tuần (17/10), rất đông người trẻ, khách du lịch và các gia đình có con nhỏ vẫn ghé thăm.

Sợ đông đúc và nhỡ khoảnh khắc nắng xiên, nhiều người đến đây từ 5h sáng.

Đến 7h sáng, lượng khách đến chụp tăng dần, đặc biệt là đoạn phố nơi có di tích cổng thành Cửa Bắc, nơi tập trung nhiều ánh nắng mùa thu chiếu qua vòm lá.

Từ TP HCM ra Hà Nội, hai bạn trẻ Hồ Nhi Ngọc và Lê Thu Hà, cùng 25 tuổi, chọn trang phục áo dài để ghi lại khoảnh khắc đẹp trên đường Phan Đình Phùng, hoàng thành Thăng Long và các biệt thự Pháp cổ.

Lần đầu được cảm nhận cái se lạnh của mùa thu, ngắm nhìn con đường rợp bóng cây xanh, thấy nhịp sống chậm rãi khác hẳn với sự hối hả của TP HCM, Ngọc Nhi nói đây là trải nghiệm khó quên trong chuyến đi này.

Định cư ở châu Âu 35 năm, cô Nguyễn Thanh Thủy, 61 tuổi, được bạn đưa đi chụp ảnh trên đường Phan Đình Phùng. Trước dịch, cô thường về nước vào dịp tháng 10 hàng năm để thăm bạn bè, trải nghiệm không khí se lạnh của mùa thu, nhưng hai năm trước phải tạm ngưng.

"Chụp ảnh cùng nắng sớm khiến tôi có giác như trẻ lại, những ký ức về quãng thời gian còn học ở trường Phan Đình Phùng ùa về khiến tôi bồi hồi", cô Thủy chia sẻ.

Dự định đi chụp ảnh vào cuối tuần, nhưng thấy các trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đường Phan Đình Phùng "thất thủ" hôm 15-16/10, Phương Loan, 18 tuổi, sinh viên Đại học Luật Hà Nội, cùng hai người bạn lùi đến sáng thứ 2, do không có lịch học. So với cuối tuần, Loan nói sáng nay vắng hơn, nhưng vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt nếu muốn chụp các góc đẹp.

"Tôi không nghĩ ngày thường lại đông đến vậy, nhưng khéo léo vẫn có thể chọn góc chụp", Loan nói và cho biết sẽ cùng bạn tiếp tục di chuyển đến đường Thụy Khuê, Ô Quan Chưởng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhưng ngắn ngủi của mùa thu.

Mong kịp giờ săn nắng xiên, Lan Hương, 24 tuổi, (bên phải), ở Linh Đàm, (quận Hoàng Mai), cùng bạn dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và di chuyển đến đường Phan Đình Phùng. Lần đầu đi chơi vào sáng sớm, Hương nói cảm giác rất thoải mái, không khí trong lành, nắng dịu nên chụp rất "đã".

"Nhưng đông người, nếu không nhanh chân chọn chỗ vắng rất khó có ảnh đẹp", cô gái 24 tuổi nói.

Chán cảnh chen chúc, xếp hàng chờ đến lượt, nhiều người đã di chuyển sang đoạn đường Phan Đình Phùng giao với Hoàng Diệu, Nguyễn Biểu, hoặc gần trường THPT Phan Đình Phùng để chụp ảnh.

Theo người dân ở đây, đường Phan Đình Phùng tấp nập khách đến tham quan, chụp ảnh từ đầu tháng 10 khi vào thu và thời điểm tháng 3 lúc cây thay lá. Hai ngày cuối tuần vừa qua ước tính vài trăm người đến chụp ảnh từ 7h sáng đến khi tắt nắng

Càng về trưa, lượng người đổ về đường Phan Đình Phùng càng đông, dù không còn nắng xiên. "Nay gần 10 giờ sáng tôi mới đến nên đã hết nắng xiên, buộc phải lùi lịch sang ngày mai vì sợ chờ đến cuối tuần lại mưa bão sẽ lỡ mất cơ hội", một cô gái 25 tuổi chia sẻ.

Quỳnh Nguyễn