Những cụ già vẫn dậy sớm như thường lệ và mặc thật ấm để ra Hồ Gươm tập thể dục. Mọi người bàn tán rôm rả về tình hình thời tiết và xuýt xoa khi những cơn gió lạnh chợt thổi qua. Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc. Trong tuần này, nhiệt độ thấp nhất là từ 14 - 16 độ C và cao nhất là 17 - 19 độ C. |
Những người đi xe máy trên đường co mình trong áo bởi những cơn gió lạnh. Áo cao cổ và khăn quàng là những thứ cần thiết để tránh gió. |
Nhiều người mặc thêm áo mưa bên ngoài để chống lạnh. |
Các em học sinh cũng bắt đầu sử dụng áo khoác mùa đông của trường để giữ ấm. |
Những em bé mẫu giáo, tiểu học được bố mẹ chăm chút cẩn thận trên đường tới trường. Chị Phạm Phương Thúy (34 tuổi), có 2 con nhỏ đều đang học tiểu học, chia sẻ mỗi khi trời trở lạnh là cả nhà cùng rủ nhau lười buổi sáng. Ngày nào lạnh hò hét mãi hai đứa con chị mới chịu dậy để chuẩn bị đi học. |
Người thợ hàn vẫn treo mình trên cầu sáng sớm để hoàn thành công việc. |
Thời tiết trở lạnh bất ngờ nhưng thiếu úy Nguyễn Mai Huyền (đội CSGT số 2 CA thành phố Hà Nội) vẫn bám trụ công việc điều khiển giao thông. |
Trong cái lạnh của mùa đông, bát phở nóng vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. |
Nguyên Anh - Quý Đoàn