Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 25/11/2018, 13:06 (GMT+7)

Người Hà Nội chen chân chụp ảnh trong vườn cúc hoạ mi

Hai ngày cuối tuần, hàng nghìn người đổ về các vườn hoa ven sông Hồng.

Bãi sông Hồng đoạn qua quận Long Biên (Hà Nội) là nơi có nhiều vườn hoa cúc hoạ mi thu hút đông người dân đến vui chơi, chụp hình lưu niệm vào dịp cuối tuần.

Người dân từ khắp nơi đổ về vườn hoa cúc hoạ mi trong ngày cuối tuần.

Giá vé vào vườn hoa khoảng từ 50.000  đến 70.000 đồng mỗi người.

Hàng chục người chen chân chụp ảnh trong diện tích gần mười mét vuông của một vườn cúc hoạ mi. 

"Dịp cuối năm hoa nở nhiều, trung bình mỗi ngày có từ 400 lượt người trở lên đến vườn; cuối tuần lượng khách tăng 4-5 lần", ông Nguyễn Đình Bộ, quản lý vườn "Thảo nguyên hoa" ở Long Biên nói.

Vườn "Thảo nguyên hoa" có 5.000 m2 trồng cúc hoa mi; loại hoa này chỉ nở rộ trong một tháng và hiện là giữa mùa hoa.

12h trưa ngày cuối tuần, nhiều người không ngại nắng để tạo dáng chụp hình với cúc hoạ mi.

Ở các vườn hoa đều có nơi dành cho người dân thay đồ, nhưng do lượng người ra vào quá đông, nhóm phụ nữ này chọn cách dùng áo mưa che chắn để thay đồ ngay tại vườn.

Nhiều kiểu tạo hình để chụp ảnh lưu niệm trong vườn cúc hoạ mi.

Một bạn gái chọn cách tạo hình ấn tượng với cúc hoạ mi.

Do khách quá đông, người phụ nữ này phải chờ đợi hồi lâu mới tìm được chỗ đứng không vướng người để chụp bức ảnh một mình.

Các vườn hoa đều dựng những chiếc lán tạm để che mưa nắng, phục vụ khách đến vườn nghỉ ngơi và ăn nhẹ.

Ngọc Thành