Với quan niệm "được ăn trái chớ vội chặt gốc", ông chủ doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn này coi việc phóng sinh cho cá giống như một sự trả ơn với trời đất. Trong một năm, ông thực hiện hai đợt thả cá, lần đầu vào ngày 23 tháng Chạp, tức ngày ông Táo về trời, lần thứ hai vào đầu năm mới.
Đầu năm, ông Tới tất bật với các công việc làm từ thiện, hương hỏa tổ tiên, thăm viếng đền chùa, tưởng nhớ tới những người đã khuất. Điểm đến đầu tiên của ông trong năm mới bao giờ cũng là nghĩa trang tỉnh An Giang - nơi đồng đội của ông yên nghỉ. Mùng 5 Tết, ông quay trở lại với con tôm con cá, mong muốn năm 2008 sẽ đưa được con cá tra vào bữa ăn của các gia đình tại 75 quốc gia trên thế giới.
Mục tiêu mà Nam Việt đặt ra cho năm nay là đạt được 300 triệu USD xuất khẩu, tăng 100 triệu USD so với năm 2007, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cá tra của cả nước đạt con số 1,3 tỷ USD. "Với tôi, đứng thứ mấy trong Top người giàu không quan trọng. Mong muốn lớn nhất của tôi là trở thành một công dân tốt, được làm việc và tiếp tục khẳng định được vị thế của con cá VN trên thương trường quốc tế", ông Tới trao đổi với VnExpress.
Phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB - Phạm Trung Cang nhận xét, thị trường tài chính thế giới mở đầu năm 2008 với một vài sự kiện không mấy suôn sẻ. Nguy cơ khủng hoảng tài chính, suy thoái về kinh tế đẩy nhiều nước đứng trước những thách thức, trong đó có Việt Nam.
"Tôi cho rằng, năm 2008, kinh tế Việt Nam đứng trước rất nhiều khó khăn, do vậy, không riêng gì lĩnh vực ngân hàng, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau đều chuẩn bị tinh thần, giải pháp để cùng Chính phủ đối phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra", ông nói.
Khi đề cập đến danh sách người giàu nhất thị trường chứng khoán năm 2007, ông Cang cười lớn: "Chuyện xưa rồi. Với doanh nghiệp, năm mới hay năm cũ đều phải lo làm ăn để đạt lợi nhuận. Còn về bản thân xin được nói nhỏ, ngày Tết và năm mới tôi còn lo làm sao hạn chế ăn uống để không bị mập".
Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, bà Trương Thị Lệ Khanh cho rằng lọt vào Top những người giàu VN chỉ là "phút hào nhoáng", doanh nghiệp còn cả chặng đường dài đòi hỏi các thành viên trong công ty tiếp tục phấn đấu, xây dựng.
"Giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi có gia đình và những người thân yêu. Tôi mong sao mình có sức khỏe tốt để luôn đảm bảo được việc công ty và gia đình", bà chia sẻ.
Cuối tháng 1/2007, VnExpress bắt đầu công bố Top 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007. Trên thế giới, từ lâu công chúng đã quen thuộc và háo hức đón xem danh sách những người thành đạt, giàu có do các tạp chí uy tín như Forbes, Business Week hay Fortune bình chọn hằng năm. Điều đó góp phần tạo nên một cuộc chạy đua lành mạnh, gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Với nhiều doanh nhân, nhà quản lý, có tên trong danh sách cũng là niềm tự hào, bởi nỗ lực và thành quả của họ được ghi nhận.
Hồng Anh