From: Thuy Vu Thu
Sent: Sunday, July 06, 2008 8:18 PM
Subject: Tôi xin gui y kien toi anh Hieu
Gửi Hiếu,
Em là một người con có rất hiếu vì thực sự trong suy nghĩ đã lo lắng, quan tâm đến những suy nghĩ của bố mẹ mình. Chị tin là nếu mẹ em có đọc được những dòng này của em thì bà rất xúc động và hạnh phúc vì bà có một đứa con đáng để tự hào.
Chị thấy tuổi đời của em còn khá trẻ. Hạnh phúc và tương lai trước mắt còn thử thách em rất nhiều. Nhưng có những thứ ngay lúc này đây ta cũng không thể nào đánh mất được. Bởi cả cuộc đời ta phấn đấu cũng chỉ vì hai chữ hạnh phúc.
Mê tín hay duy tâm cũng là một phần của cuộc sống, đặc biệt đối với những người khi đã bước sang tuổi xế chiều. Tuy nhiên, đi xem bói là một phần, còn hành động ở mình mới là sự quyết định cho tương lai. Em đã nói rằng mẹ không mê tín mà chỉ có chút duy tâm. Bà cũng nói cảm nghĩ của bà với em rồi. Giờ em hãy suy nghĩ thấu đáo một chút. Thực ra tình cảnh của em không quá khó khăn như em nghĩ.
Một là em và bạn gái đều được hai gia đình chấp thuận, quý mến. Đó chính là điều tiên quyết cho việc tiến đến hôn nhân thuận lợi. Hai là em vẫn còn thời gian và cô ấy cũng còn phải hoàn thành khóa học nữa mới có thể nghĩ đến việc lập gia đình. Trong thời gian đó, em và bạn gái vẫn có thể tiếp tục kiểm chứng tình yêu và sự thống nhất để bước tiếp hay không.
Còn về phía mẹ em, chỉ theo phía chị nghĩ thôi. Bà mẹ nào cũng mong muốn đứa con thân yêu của mình được trọn vẹn hạnh phúc. Vậy có lẽ nào bà lại vui vẻ khi thấy con trai của mình đang hạnh phúc vậy mà giờ phải đau khổ, giày vò chỉ vì một vài ông thầy bói nói vậy?
Chị cũng là một người tin vào số phận. Chị tin rằng khi ta phấn đấu cho hạnh phúc thì những gì đạt được dù rất ngắn ngủi cũng đều là những thứ giá trị nhất cuộc sống của ta.
Điều cuối cùng chỉ là phụ thuộc vào em thôi. Nếu em thực sự cảm thấy hạnh phúc với bạn gái em thì tại sao em lại phải đánh đổi nó để lấy một tương lai mà em không chắc chắn, em không thể biết mà chỉ qua bói toán? Nếu chứng thực được thì ít nhất cũng phải nhiều năm nữa. Nhưng nếu đúng thì sao? Em đã được sống hạnh phúc trong những năm đó. Những năm sau nữa, lại là những quyết định sau này của em, em sao biết trước được.
Chị nghĩ, em nên nói chuyện với mẹ em những điều em cảm thấy hạnh phúc và không thể đánh mất nó ở hiện tại. Mẹ em chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc nếu con mình hạnh phúc!
Chị chỉ nói nên suy nghĩ của chị, để em tham khảo xem sao thôi.
Chúc em tìm được sự lựa chọn cho hạnh phúc!