Chào em, dù anh là đàn ông nhưng khi đọc qua vài dòng tâm sự của em thì anh có vài ý để em chiêm nghiệm:
Thứ nhất: em đang ghen và có ý nói xấu tình địch, thật ra thì không nên như vậy em à, đứng ở vị trí của em thì em nói vậy thôi, anh hiểu và cảm thông với em. Người mấu chốt trong chuyện này là bạn trai em, còn chị kia chưa hề tác động gì với em đúng không?
Thứ 2: anh biết em yêu anh ta, em có nghĩ anh ta yêu em thật lòng? Mới sáu tháng thì chưa thể nói là bền vững. Em có chấp nhận làm vợ người có tình yêu dành cho em ít hoặc hời hợt? Em có nghĩ đến nếu chồng mình như thế thì em chuẩn bị sẵn tinh thần là chồng sẽ ngoại tình khi tình cảm dành cho vợ mong manh. Anh hiểu đàn ông hơn em. Mình yêu anh ta chưa đủ em à, cần phải xét tình cảm anh ta dành cho mình.
Và cuối cùng: cả ba người đều độc thân và có quyền tự do lựa chọn người mình yêu. Em đang day dứt vì vướng vào, tình yêu không phải là thứ để tranh giành, đố kỵ nhau. Nếu anh ta yêu em thật lòng thì em không cần phải tự hành hạ mình, quan trọng là anh ta, nếu ngược lại dù em có yêu như biển trời thì cũng vô nghĩa. Suy nghĩ trước khi tham gia vào trò chơi tay ba như em nói, nếu chấp nhận tham gia thì phải chịu đau khổ. Chúc em may mắn và bình an.
Lam Phương