Hội chứng tự thấy mình xấu này có tên gọi rối loạn méo hình thái cơ thể - hội chứng khiến người bệnh nhìn thấy cơ thể mình trong gương méo mó, dị dạng. Nó ảnh hưởng với tỷ lệ 1/100 người.
Và đây là 4 cô gái Anh, mô tả bản thân khi ngắm mình qua gương. Hình bên trái là chân dung thật của các cô gái, bên phải là thứ mà họ tưởng tượng ra.
![]() |
Racheal Baughan, 27 tuổi, từ Sussex (Anh) không thể nhận ra thân hình người mẫu tuyệt đẹp của mình, mà luôn nghĩ rằng cô rất xấu xí, mắt trố, hông đùi to tướng, cổ dài ngoẵng còn mặt thì biến dạng (bên phải). Ám ảnh này theo cô từ bé đến giờ. Trong 7 năm, cô không ra khỏi nhà và luôn lấy khăn che mặt. Cô thậm chí còn lấy dao tự cắt mỡ trên đùi mình và uống thuốc tự tử năm 15 tuổi. Mọi chuyện đã thay đổi năm 204, khi cô được người nhà khuyến khích tham gia cuộc thi hoa hậu nước Anh. Đó là thời khắc khiến cô thấy mọi thứ đảo lộn, và như trút được gánh nặng tâm lý. |
![]() |
Rebecca Owen, 42, ở Surrey luôn thấy mình phì nộn trong mọi bức ảnh hay soi gương (phải), mà không biết rằng cơ thể thật của cô rất gày (trái). Cô thậm chí không dám cười khi chụp ảnh vì nghĩ nó càng làm mặt cô trông béo phì ra. Từ khi làm nhân viên xã hội, chuyên hỗ trợ tâm lý người khác, cô đã nhận thức được việc phải có cân nặng khỏe mạnh hơn. |
![]() |
Danielle Nulty, 27 tuổi, từ Suffolk, nhân viên bán hàng của một công ty thực phẩm, đang dần dần hiểu rằng sự khó chịu mà cô tưởng tượng ra trên khuôn mặt mình (phải) thực sự không phải là vẻ ngoài của cô (trái). Cô mắc bệnh từ nhỏ, nhưng đến năm 25 tuổi mới được chẩn đoán và cho thuốc đúng. |
![]() |
Cassi Jones, 17 tuổi, từ Surrey, đã lớn lên mà không thể tin rằng mình là người xinh đẹp (trái). Cô mắc bệnh từ năm 11 tuổi, sau khi bị bạn bè ở trường trêu trọc về bề ngoài. Từ đó, cô bé không dám chụp ảnh, thậm chí nhìn vào chúng. Cô luôn tin rằng môi mình quá bẹt, mũi nhọn và mặt rất mất cân đối. Năm 2007, bác sĩ mới phát hiện ra hội chứng rối loạn của cô. |
T. An (theo DailyMail)