Rời khỏi vị trí dành cho người chiến thắng, Quỳnh bị "bủa vây" giữa một vòng báo giới. Lặng lẽ quan sát cô trò nhỏ từ ngoài vòng vây, thạc sĩ Lưu Quỳnh Loan vẫn dõi theo từng câu trả lời, từng nụ cười, ánh mắt của tân hoa hậu. Cô Loan là giảng viên môn Vệ sinh y học thể thao tại Đại học Hải Phòng, nơi Quỳnh đang là sinh viên năm thứ ba. Nhận xét về cô trò nhỏ, cô nói: "Quỳnh là một cô gái rất trong sáng, có lối sống giản dị và luôn biết vượt khó. Trên lớp học, cô bé rất hay giơ tay phát biểu. Tất nhiên, cũng có câu Quỳnh trả lời đúng, có câu sai. Một lần tôi tỏ ý băn khoăn, không biết Quỳnh có thực sự suy nghĩ kỹ trước khi xung phong không thì cô bé thành thật: 'Em nghĩ đến đâu trả lời đến đó chứ không bao giờ giấu dốt'".
![]() |
Hoa hậu Trần Thị Quỳnh. Ảnh: Hoàng Hà. |
Không chỉ giúp đỡ học trò trên lớp, cô Loan còn kề vai sát cánh với Quỳnh qua nhiều cuộc thi, từ siêu mẫu Việt Nam 2004, qua Hoa hậu Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2006 đến Miss Sports lần này. Chị cũng là chính người đã phát hiện và động viên Quỳnh thử sức với các đấu trường sắc đẹp, sau khi nhận thấy ở cô bé một gương mặt xinh xắn và vóc dáng cao ráo. Bước vào cuộc thi Hoa hậu Thể thao, hai cô trò đã phải lăn lưng ra luyện tập vì môn bóng chuyền sở trường của Quỳnh không thuộc nội dung thi đấu. Cô gái quen vượt khó đã không ngại thử thách, quyết tâm chọn aerobic để thể hiện phần thi năng khiếu thể thao và kiên trì luyện tập hằng ngày trong suốt một tháng. Đáp lại tấm lòng của cô giáo, tân Hoa hậu tâm sự sau khi đăng quang: "Tôi nghĩ đến cô Quỳnh Loan - người đã luôn ở bên tôi; nghĩ đến bố mẹ, người thân và bạn bè. Tôi cũng không có gì phải chạnh lòng vì vắng mặt bố mẹ trong đêm nay. Tôi biết, bố mẹ thể hiện tình yêu với con theo một cách riêng".
Á hậu 2 Trần Thị Minh Nhung xuất thân từ vùng quê gió Lào cát trắng khắc nghiệt. Nhung là người duy nhất không có điện thoại di động trong số 37 thí sinh vòng chung kết. Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ là công nhân, cô bé 19 tuổi chưa va chạm nhiều với cuộc sống thành thị, nên còn nhiều non nớt trong phần giao tiếp. Mỗi khi mất tự tin, hoặc rơi vào thế bí trước sự "tấn công" dồn dập của phóng viên, Nhung lại đưa mắt tìm cô Mân - người đã dẫn dắt cô bé đến với cuộc thi này. Thỉnh thoảng, cô Mân lại "nhắc vở" cho Nhung trước những câu hỏi khó. Cô bày tỏ: "Nhung có gương mặt rất đẹp, rất sáng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé tham dự một cuộc thi sắc đẹp nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi tin, một hai năm nữa, Nhung sẽ đạt được những thành công lớn hơn".
![]() |
Á hậu 2 Minh Nhung. Ảnh: Hoàng Hà. |
Hoàn toàn trái ngược với vẻ lúng túng trên sân khấu trong phần thi ứng xử, Tâm Thanh sau hậu trường là một cô gái nói năng khá chững chạc và tự tin. Thanh là con gái út trong một gia đình có hai chị em gái, bố làm lái xe còn mẹ là giáo viên. Trong ngày diễn ra đêm chung kết, mẹ và chị gái Á hậu 1 đã từ Tuyên Quang xuống Hà Nội động viên cô. Mẹ Thanh nhỏ nhắn, kín đáo và kiệm lời. Trước thành công của con, bà chỉ tâm sự: "Tôi tự hào về Tâm Thanh và rất tin ở khả năng của cháu".
Không phụ niềm tin của người mẹ, trong cuộc trò chuyện sau giờ đăng quang, Á hậu 1 bộc lộ mình một cách khá quả quyết và cá tính. Tâm sự về chặng đường trước mắt, Thanh nói: "Tôi không tin là đường đi của các người đẹp chỉ trải bằng hoa hồng, mà nếu có hoa hồng, ít nhất cũng sẽ phải có cả gai hoa hồng. Cuộc sống có nhiều cám dỗ, nhưng tôi tin vào bản lĩnh của mình". Là sinh viên múa nhưng Thanh khẳng định, cô chưa và cũng không bao giờ có ý định đi diễn tại vũ trường hay các quán bar. Cô gái 19 tuổi vẫn nuôi mơ ước trở thành một giáo viên múa.
![]() |
Á hậu 1 Tâm Thanh trong bài biểu diễn dance sport. Ảnh: Hoàng Hà. |
Á hậu 1 khá thẳng thắn khi được hỏi về chuyện tình cảm riêng tư. Thanh đã tìm được một chàng trai đáng tin cậy. Nhưng cô mong muốn giữ lại tình yêu làm bí mật cho riêng mình.
Thân mẫu của Người đẹp Du lịch Cao Thị Phương Lan nhỏ nhắn hơn nhiều so với cô con gái cao lớn, phổng phao. Nhưng hai mẹ con Lan đều sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Mẹ Phương Lan không đẹp kiểu đài các như con gái mà mộc mạc, giản dị. Rụt rè ôm bó hoa lớn chờ con gái và xô đẩy chới với giữa dòng người đang chen lấn lên bục vinh quang, bà vẫn cười rạng rõ khi tâm sự về con gái: "Lan ở nhà rất ngoan hiền. Tôi hoàn toàn hài lòng về danh hiệu mà con gái giành được".
Hà Linh