![]() |
Diễn viên Thang Doanh Doanh. Ảnh: Blogbus. |
Khi biết tin về vụ cá cược này, Thang Doanh Doanh nói: “Ai lại đùa kiểu đó? Đánh người là phạm luật. Tôi không hiểu sao mọi người có thể cá cược như thế được”. Người tát cô đã được thả ra sau khi đóng tiền thế chân. Anh này sẽ phải đến trình diện tại Sở cảnh sát Hong Kong vào ngày 4/2.
Phát biểu trên truyền hình, Doanh Doanh cho biết cô chỉ bị tát một nhát chứ không phải ba nhát như thông tin trên báo chí. Cô nói: “Xưa nay tôi chưa từng bị tát đau như thế. Tôi thấy sợ và đau đầu suốt cả ngày hôm đó. Tôi không biết tại sao mình lại bị hành hung. Tôi đã cố chụp ảnh kẻ đánh mình, nhưng tay run quá không thể bấm máy được”.
Nhiều người trong giới giải trí Hong Kong đã chia sẻ với diễn viên sinh trưởng tại Canada sau khi cô bị đánh. Họ đều cho rằng, Doanh Doanh gặp họa không phải vì thù oán gì với ai. Ngôi sao này cũng khẳng định cô là nạn nhân, đồng thời xét lại các mối quan hệ xem mình có gây gổ với ai không. Hôm 21/1, Thang Doanh Doanh vẫn đi làm cùng trợ lý, không có thêm vệ sĩ.
Mai Trần (theo Asian gossip)