|
Joanna Rowsell (giữa) với mái đầu gây sốc sau khi giành HC vàng đua xe đạp lòng chảo đồng đội. Ảnh: Sun. |
Nhà vô địch Olympic bị mắc chứng rụng tóc từ khi còn nhỏ. Năm 10 tuổi, Joanna nhận thấy lông mày của mình rụng lả tả, một năm sau, mái tóc suôn mượt của cô cũng rụng dần. Nhiều lần đi cấy tóc mà không thành công, buồn chán, người đẹp lao vào việc học để quên đi ngoại hình không được đẹp của mình.
"Khi còn nhỏ, tôi xấu hổ và tự ti với ngoại hình của mình nên không tham gia vào bất kỳ CLB nào ngoài việc đến trường vì không muốn gặp mọi người. Nhưng từ khi đến với đua xe đạp, tôi biết mình đã tìm thấy một nguồn vui giúp quên đi nỗi buồn bị bệnh. Người ta nói với tôi rằng tôi có tiềm năng ở môn thể thao này, không nên bỏ lỡ cơ hội", Joanna chia sẻ.
|
Cuarơ xinh đẹp bị mắc chứng bệnh rụng tóc từ nhỏ. Ảnh: Sun. |
Những nỗ lực của cô gái 23 tuổi được đền đáp xứng đáng khi tại nội dung đua xe đạp đồng đội nữ lòng chảo, Joanna giành HC vàng, đồng thời phá kỷ lục thế giới. Người đẹp nước Anh chia sẻ, cô cân nhắc việc đội tóc giả lên bục nhận huy chương nhưng sau đó từ bỏ ý định này. Với việc để đầu trần, Joanna muốn gửi tới những người không may bị bệnh như cô hãy tự tin và mạnh dạn theo đuổi ước mơ.
"Mọi người bình luận nhiều về việc tôi xuất hiện trên bục mà không đội tóc giả nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm nữa. Tôi từng ngại ngùng với tình trạng rụng tóc của mình, nhưng tôi cảm thấy tự tin hơn mỗi lần giành chiến thắng. Tôi có một vài bộ tóc giả và tôi cũng dùng thường xuyên nhưng là để mọi người khỏi bị sốc hoặc quá chú ý đến mình", người đẹp tâm sự.
|
Joanna đội tóc giả trong buổi phỏng vấn trên truyền hình một ngày sau khi vô địch Olympic. Ảnh: RSH. |
Hoàng Trang