Thứ tư, 1/5/2024
Thứ ba, 10/3/2015, 18:40 (GMT+7)

Người đầu tiên bay vào vũ trụ

Sinh ngày 9/3/1934, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trong chuyến du hành lịch sử năm 1961, mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Chuyến bay Vostok-1 hoàn toàn tự động vì không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng phi hành gia có thể làm việc trong điều kiện không trọng lực. Gagarin được cấp một mã đặc biệt, cho phép ông kích hoạt điều khiển bằng tay của con tàu vũ trụ trong tình huống khẩn cấp. Trong ảnh, ông Gagarin ngồi tại một phòng thí nghiệm kỹ thuật tại trung tâm huấn luyện Cosmonaut ở Star City năm 1964. Ảnh: Sputnik

Trước khi chuyến bay diễn ra, các cơ quan tin tức của Liên Xô đã chuẩn bị ba báo cáo khác nhau. Chúng dự định được sử dụng tùy theo tình huống sứ mệnh thành công, phi thuyền không đi vào quỹ đạo và rơi xuống đại dương hay nơi nào đó trong rừng, thậm chí là cái chết của phi hành gia. Bức ảnh này là một cảnh quay trong bộ phim 10 năm kỷ nguyên khám phá vũ trụ, khi Gagarin chào tạm biệt trước lúc lên phi thuyền. Ảnh: Sputnik

Con tàu vũ trụ Vostok-1 cất cánh ngày 21/4/1961, từ trung tâm phóng Baikonur ở Kazakhstan. Từ cấp thượng úy, sau khi trở về, Gagarin trở thành vị thiếu tá nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ. Ảnh: Sputnik

Hai ngày trước chuyến bay, Yuri Gagarin viết một lá thư tạm biệt cho người vợ là Valentina phòng khi tình huống xấu xảy ra. Valentina nhận được lá thư này năm 1968, trong vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của chồng bà. Trong ảnh là ông và vợ Valentina. Ảnh: Sputnik

 

Yuri Gagarin đến sân bay London, Anh, ngày 1/7/1961. Ảnh: AP

Nữ hoàng Elizabeth II đã chụp một bức ảnh cùng phi hành gia khi ông đến Anh, trái với quy tắc xã giao thông thường. Giải thích về hành động này, Nữ hoàng Elizabeth II nói rằng Gagarin không phải một người bình thường, mà là người trở về từ vũ trụ. Trong ảnh, Gagarin đang cầm huy chương vàng do Hiệp hội nghiên cứu các hành tinh của Anh trao tặng. Ảnh: AP

Yuri Gagarin là người đàn ông của gia đình. Ông kết hôn và có hai người con gái. Bé gái thứ hai chào đời khoảng một tháng trước chuyến bay vào vũ trụ. Trong ảnh, nhà du hành đang chơi đùa cùng hai con Galina và Yelena. Ảnh: Sputnik

Trong ảnh là Yuri Gagarin trước khi thực hiện chuyến du hành vũ trụ trên tàu Vostok ngày 12/4/1961. Ảnh: Sputnik

Gagarin sinh ra ở Smolensk, một vùng lãnh thổ từng bị Đức quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II. Thông tin này từng là một bí mật trong thời Xô viết. Gagarin chụp ảnh cùng cha ông, Alexey Gagarin và mẹ Anna. Ảnh: Sputnik

 

Việc tuyển chọn ứng viên cho nhiệm vụ vũ trụ do một nhóm chuyên gia đặc biệt thực hiện. Các nhà tâm lý học khi đó mô tả Yuri Gagarin rằng: "Trong các môn thể thao, Yuri là người đi đầu. Anh ấy sẵn sàng giành chiến thắng, ý thức về mục tiêu, tinh thần cạnh tranh và tinh thần đồng đội là minh chứng cho điều đó. Từ yêu thích của Yuri là 'công việc'. Anh ấy tự tin với kỹ năng vốn có. Người đàn ông này lịch sự, cởi mở, tế nhị và đúng giờ, không những thế còn có trí nhớ tốt và khả năng phát triển trí tuệ cao. Anh ấy sẽ đấu tranh bảo vệ quan điểm cá nhân bất chấp mọi thứ, miễn là điều đó đúng". Ảnh: Sputnik

 

Anh Hoàng (Theo Sputnik News)