From: "dinh thanhphuong"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Friday, May 16, 2003 10:54 AM
Subject: Thao dang trach, nhung chong Thao phai la nguoi chiu trach nhiem
Tôi không nói đến những mặt tốt của 2 nhân vật chính trong câu chuyện này. Thảo ngây thơ, chân thành và quá thiếu kinh nghiệm sống, chồng Thảo là người có học thức, đàng hoàng thì ai cũng thấy rõ. Tôi chỉ xin phép làm cái công việc "vạch lá tìm sâu" trong câu chuyện này thôi. Nếu tôi có dùng những từ ngữ quá sỗ sàng, xin đừng giận.
Tôi thấy thật là điên rồ mới sống như Thảo và chồng Thảo! Thảo đã cố chấp, ích kỷ và hiếu thắng. Thảo nói yêu chồng, khi người ta yêu, hạnh phúc của người ta chính là khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Còn chồng Thảo, anh ta có được hạnh phúc khi sống chung với Thảo không hay chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, là một chuỗi ngày không màu sắc, không mùi vị, không lối thoát bên cạnh một cô vợ hoàn toàn không có một tí bản sắc gì?
Thảo nghĩ lấy chồng vì yêu? Xin lỗi nếu tôi quá thẳng thắn, nhưng thực sự đám cưới đã diễn ra dưới tác động của sự sĩ diện của bố mẹ anh ta và sự hiếu thắng của Thảo mà thôi. Lý do Thảo đưa ra để buộc anh ta chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ là ngụy biện "áo mặc không qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó...". Nếu Thảo bị buộc phải cưới một người không yêu và Thảo vẫn còn nghĩ đến một người khác, Thảo có vui vẻ chấp nhận không? Tất cả những nhận xét của Thảo về Nhi đều mang tính hằn học cay cú. Đọc thư Thảo, mọi người dễ dàng nhận ra được Thảo có là "nhà quê" và Nhi có là "giả dối" hay không? Sự bẽ bàng của Thảo trong ngày cưới trước sự xuất hiện thanh lịch của Nhi đã là câu trả lời. Thử nghĩ xem có người chồng nào có thể chịu đựng được một người vợ mình nhỏ mọn, hẹp hòi và ích kỷ như vậy không?
Nói về chồng Thảo, anh ta đã quá nhu nhược và yếu đuối trong chuyện này. Anh ta nghĩ rằng mình có hiếu khi nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn với một người chỉ mới quen biết 5 tháng? Liệu rồi cha mẹ anh ta có yên tâm, có hạnh phúc khi thấy cuộc hôn nhân của con mình do mình sắp đặt chỉ đem đến tai họa cho tất cả mọi người không? Thực sự, anh ta chỉ làm khổ chính mình, dằn vặt người vợ khốn khổ của anh ta và làm đau lòng cha mẹ anh ta mà thôi. Lẽ ra, nếu là người mạnh mẽ và có cá tính, anh ta phải thuyết phục được Thảo để hai người ngăn cản cuộc hôn nhân này.
Anh ta đã quá yếu đuối khi không xếp lại quá khứ của mình được. Đã 3 năm trôi qua mà anh ta vẫn quay quắt với mối tình cũ dù rằng Nhi đã lập gia đình và có con. Anh ta đã quá yếu đuối khi không thể bình tĩnh được trước những sự kiện trong ngày cưới. Nếu Nhi, trong trường hợp còn yêu anh ta, mà vẫn từ chối quay lại với anh ta thì cũng là điều dễ hiểu đối với một người phụ nữ có bản lĩnh như Nhi. Thêm nữa, Nhi đã có con, vợ chồng Nhi vừa mới chia tay nhau, Nhi cần có thời gian để ổn định cuộc sống và tình cảm của mình. Nhi sẽ không vội vàng trong chuyện quyết định xem có cần thiết có một người đàn ông khác hiện diện trong cuộc sống của mình hay không. Vì thế, chuyện anh ta còn quay quắt với việc nối lại với Nhi sẽ là "chuyện dài nhiều tập", và trong trường hợp Thảo định sẽ cống hiến đời mình cho thể loại tình yêu ảo tưởng một chiều của Thảo, tôi không chắc Thảo có đủ kiên nhẫn để đóng vai người vợ cao thượng chờ đến khi chồng mình nhận ra sự hy sinh vớ vẩn của mình hay không.
Nhi đã là một người yêu tốt của anh ta trước kia (qua những biểu hiện của anh ta khi nhắc đến Nhi), và là một người bạn tốt hiện nay. Tuy nhiên, thông báo về chuyện vợ chồng mình tan vỡ ngay trong đám cưới của một người bạn là điều hoàn toàn không hay và không nên. Đây lại là đám cưới của người yêu cũ còn đang rất nặng tình với mình thì lại càng không được. Người đáng trách nhất trong chuyện này là chồng Thảo. Thảo không nên níu kéo một cuộc hôn nhân đã chết từ trước khi thành hình như thế. Nếu nó có tồn tại, cũng chỉ là một dị dạng méo mó của một cuộc "góp gạo thổi cơm chung "mà thôi.
Tóm lại, Thảo chẳng có cơ hội gì để có được một cuộc sống hạnh phúc với anh ta. Nhi và anh ta nếu có đến với nhau cũng không chắc đã có được hạnh phúc, vì ai dám bảo đảm rằng anh ta sẽ không dằn vặt Nhi về quá khứ và đứa con riêng của Nhi? Hãy quên cuộc hôn nhân gượng gạo này đi, tôi không chắc sau này Thảo có gặp được một tình yêu đích thực với người khác hay không (thường những người bảo thủ, cố chấp hay bị tình yêu lẩn trốn lắm!), nhưng thoát khỏi cuộc hôn nhân này là việc cần nhất để Thảo đỡ phí hoài tuổi trẻ và tình cảm của mình.