-
23h55
Người vi phạm ở Đà Nẵng bị cảnh sát cơ động trấn áp
Thời tiết lạnh và có mưa phùn nhưng không ngăn được hàng vạn người dân thành phố biển đổ ra đường sau trận đấu, vẫy cờ đỏ sao vàng, thổi kèn theo nhịp điệu để ăn mừng chiến thắng. Từng đoàn người nối đuôi nhau đi về khu vực cầu Rồng, cùng nhau hô vang "Việt Nam chiến thắng". Có gia đình chuẩn bị sẵn cúp vàng để "đi bão".
Cảnh sát cơ động TP Đà Nẵng đã trấn áp nam thanh niên tháo ống xả xe máy để nẹt pô, đi ngược chiều giữa dòng người diễu hành.
Ảnh: Nguyễn Đông
Anh Hòa, một cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam, mang theo cờ Hàn Quốc và cúp vàng ra đường ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Đông
Một người dân ở Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn mô hình cúp vàng cùng dòng chữ Việt Nam vô địch để tham gia "đi bão" trên đường phố. Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Nguyễn Đông
Dòng người kéo dài gần 2 km trên đường 2/9, đoạn từ cầu Trần Thị Lý về cầu Rồng. Video: Nguyễn Đông
Theo lịch trình, vào sáng sớm mai 3/1, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Toàn đội có hai buổi tập luyện làm quen sân trước khi thi đấu trận chung kết lượt về tối 5/1.
Mặc dù thắng 2-1 trận chung kết lượt đi, nhưng ASEAN Cup 2024 không áp dụng luật ghi bàn trên sân khách, vì thế nếu Thái Lan chỉ thắng 1-0 ở lượt về, hai đội cũng sẽ phải đá hiệp phụ và luân lưu khi cần. Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch nếu cầm hòa đối thủ trở lên trên sân Rajamangala.
-
23h45
Không khí náo nhiệt tại cầu Ba Son, TP HCM
Cầu Ba Son hướng từ Thủ Thiêm về quận 1 ken đặc xe máy. Hàng nghìn người đứng tại chỗ reo hò đến gần 0h vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh: Đình Văn
Nhiều bạn trẻ vươn mình đập tay vào dòng người lái xe máy ở làn ngược chiều khuấy động không khí. Ảnh: Đình Văn
Muôn kiểu ăn mừng của cổ động viên ở Hà Nội và TP HCM. Video: Huy Mạnh - Tuấn Việt
-
23h30
Nhiều trẻ em Thanh Hóa xuống đường ăn mừng cùng bố mẹ
Nhóm trẻ nhỏ theo bố mẹ đi cổ vũ đội tuyển ở ngã tư bưu điện TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng
Video: Lê Hoàng
Xe tuần tra của công an tỉnh Thanh Hóa liên tục hú còi, yêu cầu các đám đông giải tán quanh khu vực ngã tư bưu điện. Video: Lê Hoàng
-
23h25
Người Hà Nội mang mâm, khay đựng thức ăn "đi bão"
Càng về khuya, số lượng người Hà Nội đổ ra đường mừng chiến thắng càng đông. Nhiều người mang theo cờ Tổ quốc nhuộm đỏ cả góc phố. Có người cầm theo mâm nhôm, khay đựng thức ăn, còi... làm dụng cụ hoạt náo. Các phố trung tâm thành phố đông nghịt người hâm mộ khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa một số tuyến phố chính dẫn lên Hồ Gươm.
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Hầm Kim Liên hướng về trung tâm Hà Nội bị ùn tắc. Ảnh: Phạm Chiểu
Du khách nước ngoài chia vui với người Việt Nam trên đường phố. Ảnh: Ngọc Thành
Đường Tây Sơn hướng về Ba Đình đông nghịt người khiến tuyến đường ùn ứ hơn 1 km. Nhiều người cầm cờ Tổ quốc và hô vang "Việt Nam vô địch". Ảnh: Ngọc Thành
-
23h15
Hàng nghìn người diễu hành ở đường biển Nha Trang
Hàng nghìn người tập trung đông tại đường Trần Phú để ăn mừng chiến thắng. Lượng người đổ ra đường tăng đột biến, cảnh sát phải huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn giao thông.
Dòng người ở Nha Trang xuống đường ven biển mừng chiến thắng. Ảnh: Bùi Toàn
Các tuyến đường ở Nha Trang kín người mừng chiến thắng. Video: Bùi Toàn
-
23h15
Muôn kiểu cổ động mừng chiến thắng trước Nhà hát TP HCM
Đến 23h, lượng người đổ về khu trung tâm thành phố TP HCM càng đông đúc, đặc biệt trước Nhà hát Thành phố, ở khu vực nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên, đoạn giao đường Đồng Khởi - Nguyễn Huệ (quận 1). Lực lượng chức năng, cảnh sát khu vực, phối hợp cùng Phòng CSGT TP HCM chốt chặn nhiều nơi để giữ trật tự, đảm bảo an toàn cho đám đông. Một số thanh niên mang thanh sắt, gậy gộc, dụng cụ tiềm ẩn nguy hiểm bị cảnh sát phát hiện, thu giữ.
Các cổ động viên hoá trang thành siêu nhân, mừng chiến thắng đội tuyển trước Nhà hát Thành phố. Ảnh: Thanh Tùng
Bé Cherry 13 tháng tuổi được bố chở từ Bình Thạnh tới cổ vũ bóng đá trước Nhà hát Thành phố. Ảnh: Thanh Tùng
Hàng nghìn người tập trung trước Nhà hát Thành phố mừng chiến thắng đội tuyển. Những người chạy xe ngang đường dừng lại cổ vũ, reo hò trong tiếng kèn, tiếng trống. Ảnh: Thanh Tùng
Hàng nghìn người tập trung trước Nhà hát Thành phố mừng chiến thắng đội tuyển. Những người chạy xe ngang đường dừng lại cổ vũ, reo hò trong tiếng kèn, trống. Ảnh: Thanh Tùng
-
23h10
Người dân Vũng Tàu đốt pháo hoa mừng chiến thắng
Người dân mang theo cờ, kèn đổ ra khu vực biển Bãi Trước ăn mừng. Càng về khuya, các con đường Quang Trung, Hạ Long, Trần Phú chạy dọc bờ biển trở nên náo nhiệt dòng xe "đi bão". Cầm loa liên tục hô "Việt Nam chiến thắng", anh Hồ Minh Đông ở phường 3 nói: "Tôi đã trải qua cảm giác vỡ òa, thóp tim và sung sướng tột cùng khi trận đấu kết thúc. Chúng ta còn trận lượt về khó khăn gấp bội, nhưng tôi tin Việt Nam vô địch".
Công an TP Vũng Tàu huy động đông lực lượng điều tiết giao thông và phòng ngừa, xử lý những trường hợp có những hành động quá khích.
Người dân Vũng Tàu đổ ra các tuyến đường Quang Trung, Hạ Long, Trần Phú chạy dọc bãi biển mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà
Người dân Vũng Tàu đổ ra các tuyến đường Quang Trung, Hạ Long, Trần Phú chạy dọc bãi biển mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà
Người dân Vũng Tàu đổ ra các tuyến đường Quang Trung, Hạ Long, Trần Phú chạy dọc bãi biển mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Hà
-
23h00
Dòng xe dài hơn 2 km ở Cần Thơ
Dòng người cùng xe máy, ôtô dày đặc khoảng 2 km tại đường 30 Tháng 4 và Đại lộ Hòa Bình. Ảnh: Huy Phong
Dòng ngưới kéo dài nhiều km vui mừng cầm cờ, thổi kèn, đánh trống, reo hò vang dội. Ảnh: Huy Phong
Người dân Cần Thơ mang trống, kèn xuống đường mừng chiến thắng. Video: Huy Phong
-
22h50
Đông nghịt người ở Đồng Tháp diễu hành mừng chiến thắng
Người dân TP Cao Lãnh đổ ra đường mừng đội nhà chiến thắng. Ảnh: Ngọc Tài
Dòng xe cộ nối đuôi nhau cùng tiếng kèn trống vang dội. Ảnh: Ngọc Tài
-
22h50
Dọc ga ngầm Metro Bến Thành - Suối Tiên, quận 1, chật kín người
Người dân hò reo ăn mừng chiến thắng trên đường Lê Lợi, quận 1. Ảnh: Khương Nguyễn
Ảnh: Khương Nguyễn
Một chú chó được chủ đưa lên cao ăn mừng trên đường Đồng Khởi, quận 1. Ảnh: Thanh Tùng
Cảnh sát chốt tại các ngã tư trung tâm TP HCM để đảm bảo trật tự. Video: Tuấn Việt - Công Khang