Tiết trời se lạnh, không mưa, khiến Hồ Gươm đêm cuối năm lung linh, lộng lẫy hơn dưới ánh đèn. Giữa vòng tay bố mẹ, cô bé Bảo Linh 4 tuổi lần đầu tiên được đi chơi Tết Dương lịch. "Cháu thích được như các cô bán bóng bay, có bao nhiêu là bóng xanh đỏ đủ màu", Linh hồn nhiên nói.
![]() |
|
Bé đi đón năm mới. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Hà Nội đã dựng ba sân khấu ca nhạc quanh khu vực Hồ Gươm. Trong đó hoành tráng nhất là sân khấu trước Nhà hát Lớn. Hàng ngàn người đã đổ về đây tận hưởng những thời khắc cuối cùng của năm 2007. Trên các đường phố thủ đô, người dân đi chơi chấp hành khá nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm.
Trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục du khách nước ngoài háo hức chờ đón năm mới. Ông Hans de Vaan (Hà Lan) lần đầu tiên sang Việt Nam và ở lại Hà Nội 3 tuần. Mỉm cười hạnh phúc bên người vợ, ông cho biết: "Chưa bao giờ vợ chồng tôi có đêm giao thừa đặc biệt như thế này. Hà Nội thật quá huyền ảo, yên bình".
Trước sân Nhà thờ Lớn Hà Nội, một nhóm khoảng 50 du khách đến từ Thụy Điển và những bạn bè người Việt cùng khoác tay nhau nhảy và hát vang bài Happy New Year của ban nhạc ABBA. Tất cả đều ngóng đợi giây phút chuông nhà thờ điểm 12h đêm để uống mừng năm mới.
Địa điểm sôi động nhất trong đêm là Triển lãm Giảng Võ. Chương trình chào đón năm 2008 thu hút các bạn trẻ chật kín khoảng sân triển lãm. Hai con phố Giảng Võ và Ngọc Khánh gần đó ken kín người. Khoác tay người vợ sắp cưới hòa trong dòng người chào đón năm mới, anh Long, một cán bộ ngân hàng, vui vẻ nói: "Tôi hy vọng sẽ có một năm mới làm ăn phát đạt, còn giá cả thì tăng ít thôi".
![]() |
|
Múa Lân đón năm mới. Ảnh: Tuấn Anh. |
Các bạn sinh viên lại có cách chào đón năm mới riêng. Tại sân ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân, rất đông sinh viên tham gia đêm dạ hội. Những tiết mục múa Lân, Rồng, biểu diễn thời trang áo dài của sinh viên chủ nhà nhận được tràng pháo tay rộn rã. Các bạn sinh viên Lào, Trung Quốc cũng không chịu kém với những điệu múa dân tộc, kịch vui Tôn Ngộ Không.
Tạ Thị Thuý, sinh viên K49 khoa Marketing, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên xa nhà, em cảm nhận được không khí vui vẻ và đầm ấm của tình bạn. Chắc có lẽ đêm nay khó ngủ được”.
Cuối giờ chiều, người dân TP HCM bắt đầu đổ về khu vực trung tâm để vui chơi. 20h, các tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, Lê Duẩn tắc nghẽn, người đi bộ cũng không thể chen chân. Nhiều em nhỏ thích thú khi được bố mẹ mua bóng bay với các con thú ngộ nghĩnh. Đắt hàng nhất là bóng bay hình chú chuột.
![]() |
|
Bóng bay hình chuột đắt hàng trong năm Tý. Ảnh: An Nhơn. |
Tại công viên Chi Lăng, trên đường Đồng Khởi, chương trình ca cổ đặc sắc của phương Nam được trình diễn miễn phí. Tại các công viên Lê Văn Tám, 23/9, hoạt động vui chơi giải trí rất náo nhiệt. Có gia đình lại chọn một góc nhỏ ở quán cà phê, hay quán ăn trên đường Lê Lợi để chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. "Cầu mong năm 2008 sẽ mang đến nhiều điều an lành cho gia đình, may mắn trong làm ăn", bác Dung cười nói.
Chào năm mới 2008, đôi bạn Hoàng - Cẩm cũng có những dự định tốt lành: "Chúng tôi rất thích năm Tý, thích tính cách của con vật này. Năm mới, chúng tôi quyết định kết hôn và hy vọng sớm có em bé".
Tại phố Tây Phạm Ngũ Lão, các du khách nước ngoài cũng hòa chung không khí đón chào xuân mới. "Đây là lần tiên tôi đón năm mới tại Việt Nam. Không khí chào năm mới tại TP HCM rất lộng lẫy và lạ mắt. Happy New Year!", anh Carlos, người Brazil, vui vẻ nói.
Các xe hàng rong được dịp hoạt động hết công suất. "Bán nốt đêm giao thừa, còn ngày mai tính sau. Cầu mong năm mới cuộc sống của những người nghèo sẽ no ấm hơn", chị Thu vừa bán hàng, vừa ước nguyện năm mới.
Tuấn Anh - Nguyễn Hưng - An Nhơn


