Vụ việc xảy ra ngày 1/8 tại hạt Ashland, Oregon (Mỹ). Một lúc sau khi vứt rác, người đàn ông phát hiện mình đã phạm sai lầm và chạy ra kiểm tra song toàn bộ rác đã lên xe tải đến hạt Humboldt, bang California. Anh nhanh chóng liên hệ với Recology, công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh cho hơn một triệu hộ dân ở Washington, Oregon và California để nhờ tìm số tiền.
Brian Sollom, quản lý ba cơ sở tái chế rác của Recology cho biết tối 1/8, lúc nhận được thông tin về chiếc hộp giầy chứa tiền, xe chở rác từ Oregon đã đến Humboldt. Hầu hết rác đã được phân loại để chuẩn bị tái chế, chỉ còn vài túi được chừa lại tới sáng.
Linda Wise, quản lý Trung tâm Xử lý Vật liệu nhận định việc tìm kiếm chiếc hộp giầy giữa 20 tấn rác chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tuy nhiên, bà cùng các nhân viên vẫn cố gắng.
Ngày 2/8, một nhân viên của Wise tìm thấy chiếc hộp, bên trong còn 22.940 USD. 320 USD bị thất lạc do quá trình vận chuyển và phân loại rác khiến chiếc hộp bị đổ.

Số tiền trong hộp giầy của người đàn ông được nhân viên vệ sinh tìm thấy. Ảnh: Recology.
Nhận được tin vui, chủ nhân số tiền trên cùng gia đình lên đường tới Humboldt. Sáng thứ bảy, người đàn ông đã nhận lại số tiền tiết kiệm.
Minh Trang (Theo SBS)