![]() |
Ảnh minh họa, senseicorp.com. |
Ngày nào ông cũng xơi hết khoảng 1 kg thịt, 2,2 kg khoai tây, một chục quả trứng, một hộp mayonnaise, các loại pizza, khoai tây chiên và đôi khi cả 20 viên chả thịt.
Ông thậm chí còn được bác sĩ khuyên là không nên bỏ thói quen hút 40 điếu mỗi ngày bởi nếu không ông sẽ còn ăn nhiều nữa.
Vấn đề là Heinz, 68 tuổi, đến từ Offenbach, đang tốn quá nhiều tiền ăn so với đồng lương hưu của mình. "Tôi phải từ bỏ một cái gì đó. Tôi không thể đi ăn ngoài nữa. Lần trước, tôi đã đến một cửa hàng và gọi một bánh khoai nướng. Cuối cùng tôi ăn tới 100 chiếc. Tôi không thể chi trả kiểu này".
Ông cao gần 1m82 và nặng 95 kg. "Bác sĩ bảo cái bụng của tôi giống như hầm mỏ mà tôi đã làm việc trong 36 năm nay - đen thui và không có đáy".
Các bác sĩ cũng không thể hiểu vì sao Heinz mắc chứng cuồng ăn đến vậy. Vợ của ông đã qua đời 22 năm trước vì ung thư và chính sự kiện đau buồn này đã tạo nên hội chứng ăn vô độ ở Heinz.
M.T. (theo Ananova)