
Mối liên hệ mạnh mẽ đến nỗi, Mark Hirsch đã dành cả một năm qua để chụp ảnh nó. Mỗi ngày là một hình ảnh khác nhau, với một diễn đạt khác lạ về người bạn tri âm của ông.
Trước khi bắt đầu dự án mang tên “That Tree”, suốt 19 năm, Mark Hirsch đã lái xe ngang cây sồi không một lý do và không một ý nghĩ nào. Cho tới một ngày, đồng nghiệp gợi ý ông ghi lại hình ảnh 365 ngày của cây sồi. Đó cũng chính là hành trình 365 ngày của mối quan hệ lớn dần giữa một người đàn ông và một cái cây.
Mark Hirsch kể, ngày 20/1/2012, một ngày bão tuyết khủng khiếp. Anh đã lái xe về phía con đường có cây sồi yêu dấu của anh và chứng kiến tuyết trắng phủ đầy thân cây. Đó là lần đầu tiên Mark Hirsch chụp ảnh người tình thầm lặng của mình.











Song Ngư
Ảnh: Huf