Anh từng một lần đổ vỡ (chuyện mà anh không bao giờ nghĩ xảy ra với mình), suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra, về hạnh phúc lứa đôi. Chắc em cũng vậy. Hôm nay anh quyết định lên đây tìm em - người thủy chung, phù hợp với anh và sẵn sàng sánh bước bên anh đến cuối cuộc đời.
Anh đọc được rất nhiều mối tình đẹp đã thành đôi từ chuyên mục Hẹn hò VnExpress này. Điều đó thật tuyệt vời đúng không em? Trong đó có những cặp từng đổ vỡ như anh nên anh tin em vẫn đang ở đâu đó và anh đã đợi em từ lâu lắm rồi. Nếu em chưa từng kết hôn cũng không sao. Anh có vẻ thích những người từng đổ vỡ hơn, vì sau những gì đã xảy ra, họ sẽ có kinh nghiệm và trưởng thành hơn.
Anh 38 tuổi, độc thân, không vướng bận con cái, sống tại một tỉnh Đông Nam Bộ. Anh từng học đại học Bách khoa và làm việc cho các công ty bên ngành kỹ thuật nhưng lại rất yêu thích kinh doanh; không nhậu nhẹt, không thuốc lá và rất cầu tiến; yêu thể thao (đặc biệt bơi lội), du lịch và các khóa học phát triển bản thân.
Thời gian là thứ trôi qua tuyệt đối không bao giờ lấy lại được nên bất kể em là ai, quá khứ ra sao, nếu cũng đang nghiêm túc đi tìm một nửa và thấy phù hợp, hãy tự tin email cho anh nhé. Nếu đủ duyên, anh và em sẽ cùng thiết kế ra bức tranh cuộc đời và tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này em nhé.
Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Adam
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam