Một người dân ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, cho biết trưa 17/7 cùng ông Vợi và vài người khác vào rừng cách nhà 2 km lấy củi. Sau khoảng 15 phút, không thấy ông Vợi đâu, cả nhóm chia nhau đi tìm thì phát hiện ông nằm gục giữa rừng, khắp người bị ong vò vẽ đốt.
Mọi người sau đó dùng lửa xua đuổi đàn ong, rồi đưa ông Vợi ra trạm Y tế xã Lâm Hợp. Y tá cho biết nạn nhân bị ong đốt hàng trăm mũi, thể trạng yếu, các chỉ số sinh tồn không ổn định, tiên lượng xấu. Nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, song không qua khỏi.
Ông Vợi là lao động tự do, con cái đi làm ăn xa, gia cảnh khó khăn, thường vào rừng kiếm củi về bán mưu sinh.
Ong vò vẽ có nọc cực độc, thường làm tổ to bằng bát ăn cơm trong các cánh rừng. Tại một số vùng ở Hà Tĩnh, người dân thường đi săn ong vò vẽ, đốt tổ lấy nhộng bán. Một kg nhộng giá khoảng 300.000 đồng. Ngoài ra, nhiều hộ còn cưa cành cây có tổ ong đưa về treo tại các cành cây cam, bưởi trong vườn để nuôi.