Đã một thời gian dài, em không còn vướng bận vào những cuộc hẹn hò, không còn tay trong tay ai giữa phố đông, hay nhắn gửi những lời yêu thương thường nhật. Cuộc sống độc thân cho em đủ bận rộn để không cảm thấy cô đơn, đủ tự do để yêu thương chính mình.
Nhưng rồi, mỗi khi bạn bè xung quanh bắt đầu kể về tổ ấm nhỏ, về tiếng cười trẻ thơ hay những bữa cơm gia đình ấm cúng, em lại bất giác tự hỏi: Liệu có phải mình đã bằng lòng quá lâu với sự một mình mà quên mất cảm giác được thương, được chờ đợi, được là một phần trong "kế hoạch cuối tuần của ai đó"?
Đôi ba mối tình đi qua, sâu sắc có, nhẹ nhàng có, đã dạy em rằng: Hạnh phúc không phải lúc nào cũng tự tìm đến. Đôi khi, để yêu và được yêu, người ta cần bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, nơi có giường êm, gối xịn, nước hoa thơm và một tủ đồ đẹp, chỉ thiếu mỗi anh, người đồng hành tay trong tay, cùng em đi dạo phố hay đơn giản ngồi cạnh nhau trong im lặng, kiên nhẫn lắng nghe em kể mọi chuyện trong ngày.
Em 33 tuổi, đủ trẻ để lạc quan và mỉm cười trước những điều bất ngờ của cuộc sống, nhưng cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự lựa chọn có trách nhiệm. Em cao 1m6, vóc dáng cân đối, gu thời trang thiên về tối giản, nữ tính và đôi lúc, có chút quyến rũ khi đứng trước anh. Em không có vẻ đẹp sắc sảo khiến người ta ngoái nhìn ngay từ lần đầu, nhưng là một nét dịu dàng, chỉn chu, tinh tế và có chiều sâu. Em luôn giữ cho mình sự gọn gàng, không cầu kỳ nhưng cũng chưa từng xuề xòa, vì em tin, ngoại hình là sự phản chiếu của việc mình tôn trọng chính bản thân và người đối diện.
Là người làm trong lĩnh vực tài chính, em sống lý trí, có kế hoạch rõ ràng trong chi tiêu và định hướng tương lai. Em có công việc ổn định, độc lập về tài chính, đủ để tự chăm sóc bản thân và đôi khi tự thưởng cho mình những điều em yêu thích - một chuyến đi chơi xa, một bữa ăn ngon ở nhà hàng, một món đồ trang sức yêu thích hay đơn giản chỉ một cuối tuần trọn vẹn không chuông báo thức. Em không chạy theo điều hào nhoáng, nhưng biết cách tận hưởng vừa đủ để cuộc sống luôn có sắc màu. Em thích những chuyến du lịch, không quan trọng xa hoa hay bình dị, chỉ cần có anh ở đó, cùng em khám phá một quán nhỏ ven đường, nắm tay nhau đi bộ dọc theo một con phố yên tĩnh, hoặc đơn giản là ngồi bên nhau trong một quán cà phê lặng lẽ giữa thành phố lạ. Đôi khi, em cũng có thể rủ anh làm điều gì đó bốc đồng vào buổi chiều thứ sáu, như trốn khỏi thành phố vài hôm để cả hai cùng tận hưởng cảm giác thức dậy ở những miền đất mới.
Em tin vào những giá trị truyền thống, sự thủy chung, tử tế, và cái nghĩa trong hai chữ "gia đình". Với em, một bữa cơm đủ đầy tiếng cười, một ngày lễ được quây quần bên nhau, một cái ôm sau ngày dài, hay một buổi tối yên ả nằm xem phim cùng người mình thương sau tất cả những vội vã ngoài kia (dù có lúc thì anh coi, còn em ngủ, là những khoảnh khắc rất đỗi quý giá. Em không sống ồn ào, cũng không tìm kiếm những điều hào nhoáng hay một mối quan hệ hời hợt. Với em, tình yêu cần nền tảng từ sự tin tưởng, thấu hiểu đến khả năng đồng hành trong cả lý trí lẫn cảm xúc.
Em mong gặp anh, một người đàn ông trưởng thành, hiểu mình và biết mình muốn gì trong cuộc sống, một người ấm áp, tử tế và trân trọng những người thân yêu bên cạnh. Anh hãy là chính anh nhé, với những ước mơ, khát vọng, những câu chuyện đã làm nên con người anh, những điều đang theo đuổi và cả những điều chưa nói. Em mong anh đồng hành cùng em bằng tình yêu và sự tin tưởng, không ngại lắng nghe những câu chuyện lặt vặt em kể mỗi ngày, vì em cũng sẵn sàng lắng nghe anh, cùng anh chia sẻ những giấc mơ, những áp lực, cả những dự định tương lai.
Anh à, em hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn nắng. Vì đôi khi, chính những cơn mưa lại khiến cây cối xanh hơn và lòng người dịu lại. Nên em không hứa sẽ khiến cuộc sống của anh lúc nào cũng ngập tràn màu hồng. Mình còn phải đi làm, trả hóa đơn, mua vàng, cùng lên kế hoạch tích lũy cho tương lai và đôi khi... cãi nhau một chút cho thêm phần thi vị phải không anh? Nhưng em chắc chắn sẽ đồng hành cùng anh một cách tử tế, đủ sâu sắc để lắng nghe, đủ tinh tế để thấu hiểu, và đủ hài hước để khiến anh bật cười mỗi khi mệt mỏi. Tình yêu với em không phải là điểm đến, mà là hành trình, nơi cả hai cùng bước, cùng vững vàng qua những năm tháng nhiều thay đổi.
Em không vội vàng nhưng sẵn lòng. Không mơ mộng viển vông, nhưng vẫn tin vào một kết nối đủ duyên và đủ thật. Nếu anh đang tìm một người phụ nữ để đồng hành trong một hành trình nghiêm túc, bình yên nhưng không nhàm chán, thì em ở đây, chân thành, dịu dàng... sẵn sàng bắt đầu cùng anh xây dựng một hạnh phúc. Anh có thể là ai giữa hàng triệu người ngoài kia, em chưa biết. Nhưng nếu anh tình cờ đọc đến đây và thấy điều gì đó khẽ rung lên trong tim... thì có lẽ, mình nên bắt đầu bằng một lời chào. Chào anh, mình làm quen nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ