- Chị cảm thấy sao khi nghe những lời chê từ Hội đồng thẩm định?
- Tôi luôn chuẩn bị tâm lý cho những tiếng chê, vì thế chẳng buồn. Trái lại, từ đâu mà được khen thì tôi lại lo sốt vó. Bởi lúc đầu khen mà sau bị chê, mới thực sự là dở.
- Bản lĩnh ấy được xây dựng từ đâu?
- Người ta đồn tôi cặp đại gia, và tôi sẽ gục ngã vì bệnh tật này nọ. Lúc đầu, tôi cũng choáng vì những lời đồn ác này. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu mình cứ loanh quanh đau khổ vì những chuyện người ta cố tình vu cho mình, thì hoá ra mình đang làm người ác đó thoả nguyện sao? Tôi tự tin gạt bỏ những rác rưởi đó để đến với Sao Mai - Điểm hẹn, là một cách chứng tỏ: Phương Linh vẫn sống và hát khoẻ.
![]() |
|
Ca sĩ Phương Linh tại Sao Mai - Điểm hẹn 2006. Ảnh: H.H. |
- Mọi người thấy rằng chị luôn bản lĩnh đến... lạnh lùng. Chị nói sao?
- Người ta bảo tôi kiêu và lạnh lùng, thực ra tôi rất cởi mở và luôn muốn hoà đồng. Tôi tỏ ra bản lĩnh, vững vàng và trơ lỳ trước những đòn tấn công của dư luận. Nhưng khi một mình, rũ bỏ lớp hoá trang, ngoắc headphone lên tai, tôi có thể khóc tràn vì quá buồn. Nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó lại tự động viên mình vượt qua nỗi buồn đó.
- Người ta bảo, Phương Linh nhìn đàn ông rất tinh. Thực hư ra sao?
- Tôi tin vào linh cảm của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên với một người đàn ông nào đó. Gặp lần đầu là tôi biết có thể kết thân với người này hay không. Nói chung là những người đàn ông ga lăng, lịch thiệp, biết quan tâm sẽ gây được thiện cảm với tôi. Có thể chỉ là những hành động chăm sóc nhỏ như kéo ghế, bóc khăn ăn cho tôi khi ngồi bên bàn ăn...
- Đàn bà đẹp như trứng mỏng, chị được xem là người đẹp. Chị có lời khuyên nào cho người muốn tiếp cận?
- Tốt nhất không nên chạm tới, vỡ thì chết!
- Ca sĩ phải yêu say đắm thì hát tình ca mới "phê". Tình yêu của chị thì sao?
- Tôi không cố tìm, mà khi nó đến thì tôi cứ để nó đến. Và yêu không phải chỉ để yêu, mà tôi luôn hướng và xác định một tình yêu đến hôn nhân. Như vậy làm sao có thể có nhiều được. Còn khi hát, tôi rất bản năng, như thế cũng đủ.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
