Khi quyết định viết những dòng này cũng là lúc anh nhận ra mình vẫn luôn cần có nửa kia bên cạnh. Vậy nên qua chuyên mục này, anh xin tự bộc bạch đôi lời để mình có cơ hội đón nhận chữ duyên thêm một lần nữa.
Công việc của anh tương đối ổn định. Anh là người đàn ông đã cũ như cách gọi của xã hội. Đã trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và có một nhóc rất đáng yêu, hiện ở với mẹ cháu. Anh từng nghĩ hay nói đúng hơn là tự tin rằng bản thân có thể dung hòa, hi sinh nhưng thực tế trong hôn nhân thì điều đó là không đủ.
Về tính cách, anh sẽ cố gắng chia sẻ một cách khách quan khi tự mình cảm nhận, còn chi tiết hơn thì anh luôn sẵn sàng nếu em thực sự muốn dành thời gian tìm hiểu. Cơ bản thì anh khá trầm lắng, yêu thích những cảm xúc nhẹ nhàng, điều giản dị và ý nghĩa. Tuy nhiên cũng có thể năng nổ hơn nếu có "đồng bọn" hoặc chất xúc tác em nhé. Anh nhìn nhận con người, sự việc xung quanh với sự bao dung và luôn cố gắng thể hiện thái độ tích cực ra bên ngoài. Anh đề cao chuẩn mực đạo đức tối thiểu của con người và rèn luyện sự điềm tĩnh trong mọi tình huống. Tất nhiên anh cũng có những mặt tiêu cực mà được người khác nhận xét như là vô tâm, gia trưởng, tẻ nhạt...
Về quan điểm sống, anh không cho rằng điều gì là hoàn toàn xấu, điều gì là hoàn toàn tốt vì bản chất mọi vấn đề đều có 2 mặt. Với anh, chìa khóa chính là thấu hiểu tỉ lệ và kiểm soát liều lượng. Anh có hút thuốc, uống rượu, đánh bạc... Có lẽ không có nhiều người thú nhận những việc này trong bài viết của mình và nếu em vẫn muốn tiếp tục đọc thì sẽ cần sự dũng cảm đó. Nhưng việc cho em những thông tin chính xác nhất là điều anh nên làm.
Về mong muốn của bản thân đối với một nửa của mình. Anh thấy nhìn chung có 2 luồng quan điểm. Một là tìm một nửa kia đồng điệu và hai là một nửa kia có xu hướng trái ngược một chút hoặc hiểu là có sự bù đắp cho nhau. Anh không có sự lựa chọn cụ thể cho vấn đề vì con người ai cũng nên được xem xét qua nhiều khía cạnh, nhưng anh cho rằng điều thực sự gắn kết 2 con người lâu dài đó là sự tôn trọng dành cho nhau và nhìn nhận vào những mặt tốt của nhau.
Trên đây là những điều ngắn gọn nhất về hoàn cảnh, con người và cách suy nghĩ của anh. Mong rằng qua ngôn từ anh đã truyền đạt, em có thể cảm nhận phần nào về anh và biết đâu em thấy phảng phất một nửa trong em hình ảnh một người như vậy. Nếu có, trước tiên chúng ta hãy cứ làm bạn để hiểu thêm về nhau em nhé.
Cảm ơn em đã đọc.
Lời cuối, xin gửi lời chúc đến mọi độc giả thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam