Vừa qua, cô Xiao Li, làm công việc bạn gái cho thuê chuyên nghiệp đã công khai với báo chí về việc mình bị khách hàng ‘xù’ tiền.
Theo cô Li, một người đàn ông 39 tuổi, ở Quý Châu, Trung Quốc đã thuê cô trong đám cưới giả của mình để lấy tiền mừng khởi nghiệp. Hai người thỏa thuận hợp tác trong bảy ngày, từ 22 đến 28/8, mỗi ngày 521 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).
"Hôn lễ được tổ chức vào ngày 25/8. Các chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú đều do anh ta chi trả", cô nói.
Sau đám cưới, cô Xiao Li nhận được khoản tiền mừng gần 60.000 nhân dân tệ (khoảng 195 triệu đồng), nhưng đều phải trả lại cho người đàn ông theo thỏa thuận.
Vài ngày sau lễ cưới, cả hai đi chơi cùng nhau đi chơi khắp Quý Châu và có quan hệ thân mật hai lần. Tuy nhiên, khi hợp đồng kết thúc, cô Xiao Li không thể liên lạc với khách hàng của mình. Người đàn ông kia đã không trả tiền thù lao cho cô.
Luật sư cho rằng cô Xiao Li gặp bất lợi vì chỉ làm hợp đồng miệng.
Nhật Minh (theo Asiaone)