Ngày 20/10, TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo hoàn toàn, các xét nghiệm chức năng trở về gần như bình thường, loại bỏ được các chất độc khỏi cơ thể.
"Đến nay, các xét nghiệm máu và bệnh phẩm như dịch dạ dày, phân đều không xác định được bệnh nhân nhiễm chất độc gì", bác sĩ nói.
Bác sĩ cho rằng tính chất của chất độc này rất cao, bởi bệnh nhân chuyển biến triệu chứng cực kỳ nhanh, ngay sau khi uống khoảng 50 ml sữa. Bên cạnh đó, chất độc ở trong bột sữa mà người dùng không phát hiện, không cảm nhận được sự bất thường, khả năng là chất bột trắng không mùi, không vị hoặc chất do vi sinh vật trong sữa tạo ra. Tuy nhiên, nếu chất độc sản sinh từ sữa do bảo quản không tốt, thường các triệu chứng xuất hiện và diễn tiến từ từ.
Với những suy luận trên, các bác sĩ "nghi ngờ khả năng cao nhất" độc chất là cyanua, thứ nhì là organophosphate/carbamate (thành phần phổ biến trong thuốc trừ sâu), tiếp đó là asen, strychnin (bột mã tiền) hoặc botulinum.
Bệnh nhân được điều trị theo hướng ngộ độc cấp, tập trung các biện pháp hồi sức cao nhất, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, truyền dịch ổn định huyết áp, đặc biệt là lọc máu kết hợp cùng lúc hai màng lọc để tăng hiệu quả lấy độc chất ra khỏi cơ thể. Khi vào viện, bệnh nhân đã rất nguy kịch, mê sâu, suy hô hấp, tổn thương đa tạng, các dấu hiệu sinh tồn đe dọa tính mạng, lại thêm bệnh lý nền xơ gan, tăng huyết áp, tiên lượng khả năng tử vong cao.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp nhận bệnh nhân khi mới vào viện, cho biết "áp lực lớn nhất là thời gian vì các quyết định khi ấy tính bằng tích tắc, nhận định bệnh nhân đi theo hướng nào rất quan trọng". Bệnh nhân được theo dõi liên tục để đánh giá hướng điều trị ban đầu có phù hợp hay chưa.
May mắn, bệnh nhân từng bước cải thiện. Sau đợt lọc máu đầu tiên, bệnh nhân cải thiện tri giác, ê kíp điều trị khởi sắc hy vọng. Kết thúc đợt lọc máu thứ 3, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn. Hơn 48 giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân ngưng được lọc máu, tiếp đó được rút nội khí quản để tự thở bình thường.
Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hai con đều nghỉ học đi làm thuê, chi phí điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế của bệnh nhân được bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Sáng 14/10, mẹ ông Tân là cụ Phạm Thị Phấn (83 tuổi) phát hiện con trai Phạm Văn Yên (45 tuổi - em ông Tân) chết tại nhà. Tối cùng ngày, con gái cụ Phấn pha 100 ml một loại sữa bột cho mẹ uống. Sau đó bà cụ có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn, khoảng 5 phút sau tử vong. Rạng sáng 15/10, ông Tân đến phụ tổ chức đám tang, sau khi uống khoảng 50 ml cùng loại sữa bột đã bị nhức đầu, chóng mặt, ói, được đưa đi cấp cứu.
Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của hai mẹ con cụ Phấn sau khi khám nghiệm tử thi là do "suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tim cấp nghi ngộ độc". Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa xác định loại gây ngộ độc; phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất bổ sung để kết luận loại ngộ độc.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Lê Phương