Chào em - người anh chờ đợi bấy lâu. Đọc chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, thấy nhiều người tìm thấy nhau trên mục này, nên anh cũng thử viết lên đây, biết đâu đây là duyên trời định.
Anh quê gốc ở Thanh Hóa, 46 tuổi, bên ngoài nhìn như khoảng 40 tuổi, nhan sắc khá bảnh, cao 1,63 m, nặng 60 kg, khỏe mạnh, năng động, tự lực cánh sinh từ năm 17 tuổi. Sau khi làm việc trên 4 tỉnh thành, anh có duyên với đất Bình Dương tới nay được 22 năm.
Với tư duy ổn định rồi mới lấy vợ nên khi mua được đất làm nhà, anh đã 34 tuổi. Bố mẹ hối lấy vợ nên năm 35 tuổi, anh kết hôn dù biết hai người không hợp nhau, và rồi ly hôn sau 5 năm chung sống. Anh có một cô con gái 9 tuổi, bé ở với mẹ. Anh thích ẩm thực, cây cảnh, gym, võ thuật, du lịch và ngồi ngắm... mèo rửa mặt. Tính anh vui vẻ, hài hước, hay nói vui nhưng từ khi hôn nhân tan vỡ, anh trở nên ít nói hơn.
Anh làm thiết kế Corel Draw, thi công quảng cáo tại nhà, không giàu sang nhưng đủ sống tự đo tự tại với đồng tiền mình làm ra. Anh yêu công việc, cứ ở không là thấy buồn; có uống bia nhưng không xỉn bao giờ vì biết điểm dừng; là người có uy tín trong mắt bạn bè và bạn hàng.
Em - người vợ anh mong đợi, hãy là người vui vẻ, hòa đồng, biết làm đẹp cho bản thân, làm nghề gì hay không có nghề thì có thể làm với anh. Anh dạy thiết kế bảng hiệu, làm với anh luôn để em có thời gian chăm sóc bản thân và con, cũng cho anh ké luôn nhé. Anh viết nhiêu đây thôi vì văn không hay, viết dài em không đọc thì xôi hỏng bỏng không cả buổi chiều.
Hy vọng gặp em, chúng mình chăm sóc, sưởi ấm tâm hồn cho nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: trịnh
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nam