Khi thấy chiếc xe của anh Hùng đến và đậu trước cổng trường, các em học sinh lần lượt leo lên.
Anh Hùng vào trường dắt bé Thanh Thủy, học lớp 1 qua đường.
Đa phần các em còn rất nhỏ, chỉ mới học lớp 1, lớp 2, mỗi lần lên xuống anh đều đỡ cẩn thận.
Khóa dây xích cho an toàn trước khi khởi hành.
Đến nhà của mỗi em, anh Hùng từ tốn đưa các em xuống.
Niềm vui khi đi học về đến nhà, các bé chào chú Hùng rồi chạy ùa về với mẹ.
Vừa đón tốp học sinh buổi sáng về, chưa kịp nghỉ ngơi thì tốp học sinh buổi chiều đã tụ tập lại trước cửa để chờ anh Hùng chở đi học.
“Lên xe lần lượt từng đứa một nhé”, anh Hùng dặn dò.
Xóm nhỏ lại nhộn nhịp mỗi lần các em đi học.
Bé Lê Thị Thanh Ngân (ngồi ngoài cùng) được mẹ dẫn ra tận xe để đi học.
Bình nước được anh Hùng gắn kèm để giữ mát cho máy xe.
“Vì tương lai của các cháu, an toàn là trên hết”, câu nhắc nhở cũng như lời khẳng định được treo ngay ngắn đầu xe.