Chào mọi người,
Em là một cô gái mới ở tuổi đôi mươi, được sinh ra và lớn lên tại một góc ngõ nhỏ ở Hà Nội. Gia đình em theo đạo Phật, đồng thời em cũng thích tìm hiểu về tôn giáo, kinh Thánh,... và có niềm tin vào những quy luật của vũ trụ. Em mong người mình tìm kiếm cũng sẽ có chung tư tưởng giống mình.
Nói về ngoại hình, nhan sắc của em thuộc dạng thường thường bậc trung, chiều cao tầm ba mét bẻ đôi, nhưng tổng thể hài hòa và được mọi người nhận xét là dễ thương bởi khuôn mặt bầu bĩnh và nước da sáng. Em là người thích tìm tòi kiến thức, mê đọc sách, thuộc kiểu người hoài cổ, thích quan sát và lắng nghe những chia sẻ từ người khác. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong em đôi khi vẫn là một đứa trẻ, thích những món đồ màu hồng và những trò chơi trẻ con (cười).
Quan điểm của em trong tình yêu là sự giản đơn, không màu mè cũng không kịch tính hóa như trong các bộ phim thường thấy. Bởi đối với em, sự đơn giản là điều tinh tế nhất và điều đơn giản này được kết hợp từ hai mảnh âm dương. "Mây tầng nào gặp mây tầng đó", với em không phải là tài chính của mình ra sao, xinh đẹp cỡ nào thì sẽ gặp được người như vậy, mà là thước đo sự trưởng thành trong suy nghĩ, cách ứng xử của cả hai. Vì thế, em cũng hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông trưởng thành, nam tính và chững chạc trong lối sống.
Có nhiều người sẽ thắc mắc ở độ tuổi của em thì không cần xuất hiện tại chuyên mục Hẹn hò mà nên nhường cơ hội cho nhiều chị gái khác. Em tin rằng, phụ nữ luôn có thì, vì thế ở độ tuổi xuân sắc họ cũng nên hẹn hò và gặp gỡ phái nam ở nhiều môi trường để tìm ra người phù hợp với mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vanila
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ