![Martin Hobbs lập hai kỷ lục thế giới khi bơi qua hồ lớn thứ ba ở châu Phi. Ảnh: ABC News](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/04/29/boi-54-ngay-6930-1556510689.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=r9r2y_VQD09ok6RFAX6S-Q)
Martin Hobbs lập hai kỷ lục thế giới khi bơi qua hồ lớn thứ ba ở châu Phi. Ảnh: ABC News
Martin Hobbs, 45 tuổi, hôm 24/4 lập hai kỷ lục thế giới là người bơi một mình lâu nhất và người đầu tiên bơi hết chiều dài hồ Malawi. Hồ có tổng chiều dài 581 km, lớn thứ ba, sâu thứ nhì ở châu Phi và là một trong 8 hồ lớn nhất thế giới.
"Bất kỳ thử thách nào cũng cần 80% sự tập trung và 20% nỗ lực thể chất", Hobbs nói sau kỷ lục của mình.
Trong hành trình bơi 54 ngày liên tục suốt chiều dài của hồ, ngoài việc có nguy cơ gặp cá sấu và hà mã, Hobbs còn phải đối mặt với mưa to và sóng lớn khi cơn bão Idai đổ bộ vào miền đông Nam Phi khiến anh gặp khó khăn trong quá trình bơi.
"Nếu thời tiết ủng hộ, tôi có thể hoàn thành mục tiêu trong vòng 45 ngày thay vì 54 ngày", Hobbs nói. "Tôi không phải là một chuyên gia về cá sấu, nhưng tôi thấy thoải mái hơn với suy nghĩ rằng nếu tôi là cá sấu, tôi cũng chẳng dại gì mà lao vào chỗ sóng to. Chúng tôi gặp cá sấu vào một buổi sáng, khoảng ba con, nhưng có lẽ chúng tôi đã may mắn vì sóng quá dữ".
Hobbs từng là một vận động viên viên đua xe đạp địa hình và marathon ở Nam Phi. Anh tham gia hoạt động bơi lội để quyên góp tiền cho Smile Foundation, một tổ chức từ thiện của Nam Phi nhằm giúp trẻ em bị hở hàm ếch hay các dị tật gương mặt khác. Với kỷ lục lần này, Hobbs dự định viết sách hay tổ chức những buổi nói chuyện truyền cảm hứng nhằm ủng hộ nhiều hơn cho Smile Foundation. Anh hy vọng quyên góp được số tiền khoảng 35.000 USD.
Mai Lâm (Theo ABC News)