Người đàn ông này, bị mù sau một cơn đột quỵ, có thể bước vượt qua những chiếc ghế và các hộp mà không đụng vào chúng, nhờ vào các "đường đi" ẩn giấu trong não.
Nghiên cứu cho thấy chúng ta đều có thể sử dụng tài nguyên vô thức đó của não và làm được điều mà chúng ta nghĩ là không thể.
![]() |
Người đàn ông mù trong thí nghiệm đang đi qua những vật cản mà các nhà khoa học dựng nên mà không cần gậy dò đường. Ảnh: BBC. |
Bệnh nhân nói trên (được gọi là TN) bị tổn thương vùng thị giác trên vỏ não, ở cả hai bán cầu. Đôi mắt ông mở bình thường nhưng não không xử lý được thông tin mà chúng gửi đến, khiến cho ông mù hoàn toàn.
Tuy trước kia người ta đã biết đến ông sở hữu khả năng "thị giác mù" - nghĩa là khả năng phát hiện đồ vật trong môi trường mà không cần bận tâm về việc nhìn thấy chúng. Chẳng hạn, ông đáp ứng với những biểu cảm trên nét mặt người khác. Tuy nhiên, TN vẫn bước đi như một người mù thực thụ, tức là sử dụng một cái gậy để dò đường và phải hỏi đường khi đi quanh các tòa nhà.
Trong một thí nghiệm mới đây, với một mê cung vật cản do các nhà khoa học dựng nên, ông đã đi qua nó một cách hoàn hảo, mà không cần đến gậy dò đường hay ai hỗ trợ.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Beatrice de Gelder từ Đại học Tilburg, Hà Lan và trường Y Harvard, Mỹ, cho biết TN không "ý thức rằng mình đang làm điều gì khác thường, và tất cả những điều ông làm là đi thẳng dọc theo một hành lang.
Đây là một thông điệp quan trọng cho những ai bị tổn thương não đặc biệt như thế này.
"Bạn có thể bị mất thị lực, nhưng vẫn giữ được vài khả năng đi lại mà không gây tổn thương cho mình", bà Beatrice nhận định.
T. An (theo BBC)