Rahmat Saiful Bahri, ở tỉnh Aceh, Indonesia, và gia đình may mắn sống sót trong thảm họa sóng thần sau ngày Giáng sinh năm 2004, BBC cho hay. Khi đó, cơn sóng cao tới 30 m đã cướp đi sinh mạng của 225.000 người thuộc 11 quốc gia ven Ấn Độ Dương.
Hôm 28/9, khi ông đang ở thành phố Palu, đảo Sulawesi, một trận động đất mạnh 7,5 độ kích hoạt sóng thần cao 6 m. Bahri nhanh chóng chạy lên tầng 5 của khách sạn và tiếp tục an toàn qua thiên tai.
Hơn 2.000 người đã thiệt mạng vì thảm họa kép mới nhất ở Indonesia. Hàng nghìn người vẫn mất tích nhưng giới chức nước này đã tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vào hôm qua.