Hôm qua đọc được lời cảm ơn của hai bạn thành đôi qua mục Hẹn hò, mỉm cười khi đọc các bình luận chúc mừng rồi sực nhớ cũng lâu rồi tôi không có nụ cười nào cho riêng mình. Thôi liều vậy. Để không làm mất thời gian của em, tôi xin nêu ra vài tiêu chuẩn mà bản thân không có, em nhé.
- Trẻ tuổi và không vướng bận con cái: Tôi 50 tuổi, ly dị đã lâu, có một con trai học cấp 2, hiện sống một mình nhưng vẫn thường xuyên gặp con trai. Tóc bắt đầu bạc và không có ý định nhuộm tóc, thích thể thao nhưng tạm nghỉ vì chấn thương.
- Có ý chí và sự nghiệp vững vàng : tôi chỉ làm chuyên môn ngành kỹ thuật và yêu công việc của mình, thu nhập không cao nhưng chắc chắn không để em phải lo lắng cho một gia đình ở Sài Gòn, tin vào những điều tích cực trong cuộc sống nhưng vẫn thực tế.
- Nghiêm chỉnh, chuẩn mực, kinh bang tế thế: Tôi chỉ là người bình tĩnh sống cuộc đời của mình, không phán xét hay áp đặt, giản dị và phóng khoáng (không phải bụi bặm nhé), hạn chế những giao tiếp không cần thiết, nhậu kém nhưng không phản đối nếu em uống được hay có chút tatoo, ngoài ra tôi còn biết rửa chén và không lái xe leo lề.
- Người miền Nam: tuy phần lớn cuộc đời tôi lớn lên tại Sài Gòn nhưng trong tôi vẫn còn chất trai Hà Nội nơi mình sinh ra, nên nếu em có tiêu chuẩn vùng miền, tôi không phù hợp rồi.
- Cao hơn em một cái đầu (cười): Tôi cao có 1,73 m, nặng 68 kg và chẳng quan trọng em thấp hay cao thế nào. Nếu em thấp thì cứ thoải mái mang giày bata nhé, càng tiện cho tôi che nắng cho em. Trong cuộc sống, tôi xem trọng văn hóa hơn học vấn nên cũng không có "tầng mây" nào nếu em nhân hậu và chân thành.
Với một loạt thiếu sót trên, tôi vẫn liều tìm một cô gái thích mang giày bata, nghe jazz, rock, classics, yêu thiên nhiên và trẻ con... để cuối tuần mặc jeans xuống phố, cùng nghe chung cái headphone và mỉm cười khi nghe câu hát: "Cuộc đời lạ lùng. Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông. Lòng người lạ lùng. Lòng hay thương nhớ những điều hư không...".
Có thể em thích hoặc chẳng thích bài viết của tôi, nhưng nếu tôi có bỏ lỡ thư của em thì cho tôi xin lỗi nhé, biết đâu như vậy em lại có cơ hội tìm người phù hợp hơn cho mình. Chúc em và những độc giả Hẹn hò nhiều tốt lành.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần
- Tuổi: 50 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam