Ông Paul Duffy vừa phải hầu toà cách đây vài hôm vì bị cáo buộc đốt nhà. Ngôi nhà trị giá 320.000 bảng (hơn 10 tỷ đồng) đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. "Ngọn lửa gây ra một cú nổ, làm ngôi nhà bên cạnh bị hư hại. May mắn không có ai ở nhà", đại diện toà án nói.
Theo Mirror, ông Duffy, 57 tuổi, là chủ một xưởng lắp ráp cửa, có ý định tự tử, nhưng khi đám cháy ông bỏ chạy khỏi khu vực. Sau đó ông quay lại thì bị cảnh sát bắt giữ. "Anh ta nói bị xử ly hôn không công bằng, nên đã đốt nhà và muốn tự tử", đại diện toà án nói.
Tuy người đàn ông này đã cố gắng để không có ai ở trong khu vực lúc cháy, nhưng đốt nhà vẫn là tội "cực kỳ nghiêm trọng".
Ông Duffy sở hữu 46% tài sản, nhưng phải chịu 95% phí ly hôn, thành thử ông trắng tay sau ly hôn. "Tôi bị đối xử không công bằng. Đến giờ tôi không được liên lạc với các con, tôi cũng không biết chúng đang ở đâu", ông khóc lóc nói với quan toà.
Luật sư đại diện của ông Duffy nói, ông đã bị mất gia đình của mình, giờ thì ông mất luôn cả ngôi nhà, bởi nó không có bảo hiểm. Hiện tại ông phải ở nhờ nhà em gái và chịu sự quản thúc, trước khi bị kết án.
Bảo Nhiên