
Người đàn ông chạy tới đỡ bé gái rơi từ tầng 2 của ngôi nhà ở số 50, Trần Quang Khải, TP Nam Định. Ảnh cắt từ video.
Sáng 30/6, ông Trần Đức Anh, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải, cho biết sự việc xảy ra tại số nhà 50, đường Trần Quang Khải, TP Nam Định. Hơn 9h ngày 29/6, bố mẹ đi vắng, cửa tầng một khóa, bé gái 4 tuổi ngủ trên gác 2.
Tỉnh giấc không thấy người thân, bé ra ban công tầng 2 rồi chui qua lan can, tụt xuống đất. "Nếu không được người đàn ông đi đường chạy đến đưa tay ra đỡ, có thể cháu bé sẽ bị chấn thương nặng hơn", ông Đức Anh nói.

Ban công tầng 2 ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV
Video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội chiều qua, cho thấy cháu bé rơi từ ban công tầng 2 của ngôi nhà xuống đường lúc 9h14. Độ cao từ ban công xuống mặt đường khoảng từ 3 đến 4 mét.
Cháu bé rơi xuống quá nhanh, nửa người phía dưới tiếp đất, nửa người phía trên được người đàn ông đi đường kịp đỡ nên không gây va chạm mạnh xuống vỉa hè. Người đàn ông sau đó chuyển bé gái cho người dân khu phố, rồi đạp xe đi.

Anh Lương Thanh Hà, người đỡ cháu bé (bìa trái) và anh Trần Hữu Trọng. Ảnh: CTV
Anh Trần Hữu Trọng, hàng xóm của gia đình bé gái, cho biết người đỡ bé gái là anh Lương Thanh Hà, trú phường Văn Miếu, TP Nam Định. "Tôi chạy ra thấy bé gái nằm gọn trong tay anh Hà, có chút hoảng loạn nhưng chỉ bị trầy xước ở chân phải, còn cơ thể theo quan sát bên ngoài dường như không bị sao. Tôi bế bé sang nhà hàng xóm chờm đá một lúc để giúp bé ổn định", anh Trọng nói.
Theo anh Trọng, trước lúc xảy ra sự việc, cháu bé ở nhà với mẹ, thấy con ngủ nên người mẹ sang hàng xóm mượn xe đạp đi chợ mua thức ăn.
Lãnh đạo công an phường Trần Quang Khải cho biết sau sự việc, gia đình đưa cháu bé đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận sức khỏe bình thường, bị ảnh hưởng nhẹ phần mềm.
Video về sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.