Ở cái tuổi mà các bạn cùng khóa trưởng thành và có gia đình, có các con bên cạnh, còn mình luôn đón Giáng sinh, đón năm mới một mình. Thời gian vậy cứ trôi qua nhanh, thấm thoát đã 15 năm, mình chưa có mối tình nào sâu đậm để đơm hoa kết trái.
Mình tự nhận bản thân sống chậm và trưởng thành muộn hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Có nhiều lý do khiến mình sống độc thân đến tuổi 40, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Tình yêu và hôn nhân giống như bộ phim dài tập mà ai cũng tìm kiếm và mong chờ có kết quả. Và một lần nữa mình viết lên tâm sự, mong tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Mình đang độc thân và chưa từng kết hôn, vẫn muốn có mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn hết quãng đời còn lại.
Sau một ngày làm việc, mình chỉ làm việc giờ hành chính và về nhà, có thói quen không ăn cơm tiệm nên tự vào bếp nấu nướng mỗi ngày với những món ăn bản thân yêu thích. Cho nên mình rất cần một người chồng cũng làm việc giờ hành chính, thích ăn cơm nhà vợ nấu để vợ chồng có bữa cơm tối vui vẻ mỗi ngày.
Ngoài sở thích nấu ăn, mình yêu thiên nhiên, có trồng ít cây, hoa và nuôi cá để thư giãn mỗi ngày, để cuộc sống có thêm màu sắc, thêm lãng mạn để hòa mình vào thiên nhiên. Kế tiếp là mình thích đọc báo, đọc sách, nghe nhạc, xem giải trí và thích xem bóng đá. Vậy nên mình ước gì có người chồng giống mình vài sở thích để chúng ta dễ kết nối với cuộc sống mỗi ngày.
Mình là mẫu phụ nữ của gia đình, chỉ là nhân viên văn phòng, thu nhập ở mức trung bình nên có cuộc sống giản dị, bình thường. Mình thích uống cà phê, trà nóng hoặc trà đá mỗi ngày. Mỗi năm, mình thích đi du lịch ở các vùng có vườn cây, sông nước, biển hoặc núi như miền Tây, Vũng Tàu, Đà Lạt...
Mẫu người thích hợp với mình là người đàn ông của gia đình, độc thân như mình, sống tự lập, không gia trưởng, công việc ổn định, biết yêu thương quan tâm gia đình, mạnh mẽ và đủ ấm áp để yêu thương, che chở cho mình.
Tính mình chu đáo, thích sự gọn gàng, không thích ồn ào nên sống biết nhường nhịn, là mẫu phụ nữ truyền thống, chung thủy, có trách nhiệm, có lòng thương xót, biết chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Mình không phân biệt tuổi tác, vùng miền; công việc và thu nhập thì tùy vào khả năng của anh, miễn đủ ăn đủ mặc, sống biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.
Qua bài viết này, hy vọng anh dành thời gian vào đọc và cảm nhận về người phụ nữ như mình. Phụ nữ sống một mình không tốt, luôn cần một mái ấm gia đình, có chồng con bên cạnh, ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Đó là điều mình chờ đợi và tìm kiếm bấy lâu nay.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ