Lâu nay em vẫn nghĩ có duyên ắt sẽ gặp nhưng đợi 30 năm rồi mà duyên chưa tới, có lẽ đôi khi duyên là do mình tự tìm. Vậy nên sau khi được bạn bè giới thiệu và khuyến khích, em mạnh dạn nhờ "bà mối" VnExpress, hy vọng sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình thông qua chuyên mục.
Em làm công việc văn phòng về dược ở một công ty dược phẩm, thu nhập có thể lo được cho bản thân. Về ngoại hình, em là cô gái chân ngắn, ba mét bẻ đôi, người nhỏ nhắn, trẻ hơn tuổi và hay cười. Mọi người nhận xét em hiền lành, chăm chỉ, dễ gần. Em thích ăn cơm nhà hơn là ăn hàng dù chỉ biết nấu những món đơn giản, không quá cầu kỳ. Em tự thấy mình biết lắng nghe, biết quan tâm đến mọi người, tính cách hơi hướng nội, không thích những nơi quá ồn ào.
Thời gian rảnh em thường xem phim, lượn phố, đi bộ. Em cũng thích du lịch, tiếc là đợt này dịch Covid nên các kế hoạch đều bị trì hoãn. Mong cuộc sống sớm trở lại bình thường và gặp được anh, chúng ta sẽ cùng đi ngắm cảnh đẹp, thưởng thức những món ăn ngon ở những miền đất mới nhé.
Em là cô gái bình thường, không có tài lẻ gì, đôi khi vụng về trong diễn đạt. Có thể do em là dân khối A nên hành văn hơi khô khan nhưng ai mà chẳng có điểm yếu, anh nhỉ?
Em bị thu hút bởi người đàn ông chín chắn, chân thành, sống có trách nhiệm, biết yêu thương, cầu tiến và chưa từng kết hôn. Em thấy trong tình yêu quan trọng nhất vẫn là hai người hợp nhau, yêu thương, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau.
Mong anh mạnh khỏe và bình an giữa mùa dịch. Em chờ anh lâu rồi, bây giờ sẽ tìm anh. Hãy cho em một tín hiệu, đừng trốn em nữa nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ