Chào em, người con gái có thể đang đọc những dòng này với một chút tò mò, một chút hy vọng, hoặc chỉ đơn giản là đang tìm kiếm một người đồng điệu trong thế giới rộng lớn nhưng cũng thật cô đơn này. Anh là một người đàn ông bình thường, không phải soái ca ngôn tình, cũng không phải đại gia nhà lầu xe hơi. Nhưng anh là người đàn ông của gia đình, nghiêm túc, trầm tĩnh, luôn biết mình cần gì trong cuộc sống.
Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động, nơi mà bữa cơm có thể không quá đầy đủ món, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và sự yêu thương. Mẹ anh đã lớn tuổi, điều anh luôn biết ơn cuộc đời này chính là sự hy sinh thầm lặng của họ để nuôi dạy con cái nên người. Vì thế, "hiếu thảo" không phải chỉ là một đức tính mà đó là điều anh mong người bạn đời mình có, cũng là điều anh luôn cố gắng sống mỗi ngày.
Hiện tại anh làm trong ngành công nghệ. Công việc đôi lúc nhiều áp lực nhưng anh biết sắp xếp để luôn có thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho người anh yêu thương. Anh không hút thuốc, không rượu chè, sống tối giản và có mục tiêu rõ ràng. Anh thích lặng lẽ nghĩ về những điều tốt đẹp anh mong muốn sẽ đến, như là một mái ấm, một tiếng gọi "anh ơi về ăn cơm", hay một buổi tối cả hai cùng ngồi xem một bộ phim cũ, tay trong tay, không cần nói gì nhiều.
Anh tìm một cô gái không cần hoàn hảo, chỉ cần nghiêm túc, chân thành, có lòng hiếu thảo. Anh tin rằng nền tảng vững chắc nhất của hôn nhân không phải là những lời hứa hoa mỹ mà là sự thấu hiểu, kiên nhẫn, cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Nếu em là người sống vì gia đình, trân trọng giá trị truyền thống, muốn tìm một người đàn ông để cùng xây dựng cuộc sống an yên, có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội để trò chuyện. Anh không tìm kiếm một mối tình chóng vánh. Anh tìm một người bạn đời, người mà anh có thể cùng đi chợ cuối tuần, cùng lên kế hoạch cho tương lai, cùng vượt qua cả những ngày mưa giông lẫn nắng đẹp.
Có thể em từng tổn thương, từng mất niềm tin hoặc từng nghĩ "người tử tế còn đâu nữa". Nhưng anh ở đây, vẫn tin vào một tình yêu đúng nghĩa. Nếu em sẵn sàng mở lòng, hãy viết cho anh vài dòng nhé. Duyên là do trời, nhưng giữ được nhau hay không là do cả hai cùng cố gắng. Cảm ơn em đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Có lẽ, đó đã là một dấu hiệu rồi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Công
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam