Anh 42 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội. Không có gì nổi bật để kể, tự nhận mình là định nghĩa của một người "bình thường": không giàu sang, không hào nhoáng, cũng không có thành tích gì to lớn. Chỉ là một người đàn ông sống giản dị, hiền lành, biết điều, yêu cuộc sống an yên và đang mong tìm một người bạn để cùng nhau chia sẻ nửa đời còn lại.
Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ sự bươn chải và kiên trì. Anh từng trải qua những năm tháng rất chật vật giữa lòng thủ đô, nhưng nhờ cố gắng và một chút may mắn, giờ đây cuộc sống đã tạm ổn: có mái nhà che mưa che nắng, không vướng bận tài chính. Những điều mà tưởng như nhỏ bé - một mái nhà yên ấm, một bữa cơm tự nấu, một buổi chiều ngồi nhâm nhi ly trà sau khi dọn dẹp nhà cửa - với anh lại là những điều anh trân trọng.
Anh cao 1m70, nặng 60 kg, ngoại hình thường nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Anh không uống bia rượu, không hút thuốc, giữ gìn sức khỏe bằng cách tập thể dục tại nhà theo video đơn giản vì từng có những ngày ốm vật vã một mình, từ đó càng thấm thía sức khỏe và sự đồng hành quan trọng đến mức nào.
Gần đây anh bắt đầu học nấu ăn, ban đầu vì cần, sau dần thành yêu thích. Hiện tại anh đã tự tay nấu được những món khó hơn như bún chả, phở bò, phở gà, bánh cuốn, steak, cơm chiên... cảm giác khi nhìn nồi canh sôi lục bục hay miếng thịt chuyển màu dưới chảo nóng khiến anh thấy vui. Cuối tuần, anh thích dậy sớm, tập vài bài đơn giản, rồi đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa trong khi nghe những bài hát yêu thích - những việc tưởng nhỏ mà khiến đầu óc thư thả, nhẹ nhàng hẳn. Anh đang học thêm vài món Âu và các món tráng miệng nữa với hy vọng sau này sẽ có người cùng thưởng thức, góp ý, cười đùa bên mâm cơm.
Về tình cảm, anh từng có vài cơ hội thoáng qua nhưng chưa từng có mối tình nào thật sâu đậm. Có lẽ vì thời gian, công việc, tài chính trước kia chưa cho phép mình mở lòng trọn vẹn, hoặc cũng vì chưa gặp đúng người. Dù vậy, anh tin mình đã đủ trải nghiệm để ngồi xuống trò chuyện với em thật lâu không thấy chán, đủ hài hước để làm em cười mỗi ngày và cũng đủ sâu lắng để lắng nghe những điều em chẳng thể kể cùng ai. Không phải là người từng yêu nhiều, nhưng là người biết trân trọng tình cảm và sẵn sàng học cách yêu thương một cách đúng đắn.
Anh không tìm người hoàn hảo, chỉ mong gặp một người "bình thường" - người sống chân thành, hiền lành, có trái tim ấm áp và biết trân trọng những giá trị giản dị trong cuộc sống. Em có con hay chưa, anh đều quý. Nếu em đã có con, anh sẵn sàng đón nhận như một phần yêu thương. Anh mong có ngày được cùng em và con đi công viên, khu vui chơi, đi ăn kem, chụp ảnh... những việc nhỏ bé mà ngày xưa anh chưa có dịp trải qua, giờ nếu đi một mình thì hơi ngại, nhưng nếu có em bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên thật tự nhiên. Nếu em chưa có con, anh cũng không đặt nặng chuyện sinh con, việc đó sẽ là quyết định của em. Với anh, điều quan trọng nhất vẫn là: chúng ta có thể làm bạn, chia sẻ với nhau những điều trong lòng và cùng nhau đi qua tháng ngày bằng sự thấu hiểu và đồng hành.
Anh không vội vàng, chỉ mong nếu em cũng là người "bình thường" đang cần một người bên cạnh để cùng sẻ chia, cùng lắng nghe, biết đâu mình có thể bắt đầu bằng một tin nhắn nhẹ nhàng. Biết đâu, qua những buổi trò chuyện giản đơn, ta sẽ tìm được điều mình cần, không phải là ai đó khiến mình choáng ngợp, mà là người khiến mình thấy yên tâm khi ở cạnh.
Nếu em kiên trì đọc đến những dòng này và thấy lòng mình có chút đồng cảm, mong chúng ta có cơ hội trò chuyện, biết đâu sẽ là một bắt đầu tốt đẹp cho cả hai.
Chúc em luôn bình an và ấm áp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Võ Văn Hoàng
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam