
Những khẩu súng được bán bên trong cửa hàng vũ khí Gun City ở thành phố Christchurch. Ảnh: Reuters
Guardian dẫn tin từ cảnh sát New Zealand cho hay tính đến đêm 19/3, ít nhất 37 khẩu súng đã được nộp cho các đồn cảnh sát trên khắp cả nước. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Jacinda Ardern kêu gọi người dân tự nguyện bàn giao vũ khí cho cảnh sát và chờ thêm vài ngày trước khi quyết định mua thêm súng vì chính quyền sắp sửa đổi luật sở hữu vũ khí.
Cảnh sát New Zealand khuyến khích mọi người gọi điện thông báo trước khi đến để được tư vấn cách thức vận chuyển vũ khí an toàn, trong bối cảnh an ninh đang được thắt chặt sau vụ xả súng vào hai thánh đường Hồi giáo làm 50 người thiệt mạng cuối tuần trước.
John Hart, một trong những người giao nộp súng, là chủ một trang trại bò và cừu 20 hecta, đồng thời là ứng viên của đảng Greens trong cuộc bầu cử năm 2017. Hart đã bàn giao khẩu súng trường bán tự động của ông cho cảnh sát hôm 18/3, cho hay nó hữu ích với một số công việc nhưng giữ một vũ khí như thế bên cạnh là quá nguy hiểm.
"Tôi thừa nhận việc một người bàn giao một khẩu súng cho cảnh sát sẽ không thay đổi được thế giới, nhưng đó là sự khởi đầu, đất nước này bây giờ đã an toàn hơn khi bớt được một khẩu súng so với trước đây", Hart nói.
Ông ủng hộ việc cải cách luật súng đạn lỏng lẻo hiện nay của New Zealand, vốn đã giúp cho nghi phạm khủng bố ở thành phố Christchurch sở hữu súng quá dễ dàng.
Cảnh sát cho biết ngày càng có nhiều người đề nghị họ cung cấp thêm thông tin về luật vũ khí mới. Thủ tướng Ardern cho hay việc sửa đổi các điều khoản luật đã được nội các thông qua trong cuộc họp đầu tuần, song vẫn còn một số chi tiết cần làm rõ và dự kiến công bố trước người dân vào tuần tới.