Thứ bảy, 1/2/2025
Thứ tư, 7/5/2014, 08:56 (GMT+7)

Người dân chen chân xem diễu binh

Sớm 7/5, hàng nghìn người dân, cựu chiến binh, du khách trong và ngoài nước đứng dọc đường Võ Nguyên Giáp để chiêm ngưỡng đoàn diễu binh, diễu hành mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong cái se lạnh của buổi sáng miền núi Tây Bắc, hàng nghìn người dân đổ ra đường phố tìm vị trí thuận tiện để theo dõi sự kiện 60 năm có một ở thành phố Điện Biên Phủ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Quảng (82 tuổi), ngực lấp lánh huân, huy chương. Trong chiến dịch Điện Biên, ông là chiến sĩ thông tin, tham gia sửa chữa các loại máy móc, điện thoại phục vụ chiến dịch. Ông cùng đoàn cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc lên thăm lại chiến trường xưa và dự lễ kỷ niệm 60 chiến thắng.

Những người may mắn có giấy mời được vào trong sân vận động để theo dõi buổi mít tinh và diễu hành. An ninh được thắt chặt.

Ông Lê Quang Mạo (78 tuổi, Hà Nam), cựu chiến binh chống Pháp có mặt từ hơn 6h sáng. “Không tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng tôi rất ngưỡng mộ những người lính Điện Biên”, ông nói. Không được vào sân xem, ông Mạo đành đứng ở ngoài. 

Ông David Whitehead (quốc tịch Australia) cùng người bạn đi từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ thăm chiến trường và xem buổi lễ kỷ niệm.

Người dân đứng ngồi dọc hai bên vỉa hè hai bên đường nơi đoàn diễu binh đi qua.

Người dân đứng chen chân trên bậc thang dẫn lên tượng đài Chiến thắng để xem đoàn diễu binh. 

Nhiều người còn mang theo cả ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chờ đoàn diễu binh đi qua.

Hoàng Phương