Người đàn bà thứ ba trong "Đời cát": Đời buồn hơn phim
![]() |
| Chị Bé trong đời thường. |
Khi chuyển thể từ truyện ngắn Ba người trên sân ga của nhà văn Hữu Phương, biên kịch Nguyễn Quang Lập đã thêm vào nhân vật Hảo và Huy. Câu nói của Huy, người thương binh trong Đời cát, với Hảo thật cảm động: "Hai đứa cộng lại cũng chỉ có một cái chân, làm sao mà đứng được!". Công Ninh vào vai Huy, cụt một chân chỉ cần kéo quắp một chân cho vào một chiếc quần rộng ống. Còn vai Hảo, cụt cả hai chân, đạo diễn Thanh Vân đã lặn lội đi khắp các phòng, sở y tế, các trung tâm phục hồi chức năng, tìm danh sách những người trong vùng đi lắp chân giả từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đều không đạt yêu cầu. Rốt cuộc, bác sĩ Xuy ở Trung tâm phục hồi chức năng Huế nhớ ra một cô gái ở Đông Hà, chị Trần Thị Bé.
Nhà chị Bé ở một nơi khuất nẻo của thị xã Đông Hà, rộng chưa tới 10 m. Trong phim, nhân vật Hảo phải nhờ Huy múc nước, còn ở ngoài đời, chị có thể làm việc này rất bình thường. Năm 1972, một quả lựu đạn nổ giết chết mẹ và 5 người anh của chị, bố bị thương nặng, chị bị cụt cả hai chân, lúc đó chị 3 tuổi. Sau 1975, cùng cha trở lại Đông Hà, cuộc đời lay lắt, nhiều lúc chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng thương cha lại ráng sống. Chị nói: "Tôi tuổi con gà (1969), gà chỉ nhờ vào đôi chân để kiếm ăn. Vậy mà con gà tôi mất cả hai chân". Năm 18 tuổi, nhờ chính sách nhân đạo, chị được lắp chân giả nhưng cũng không nhẹ nhàng thêm chút nào. Chị vẫn đi bằng cách lết thân. Năm 1994, tại bệnh viện đa khoa tỉnh có một chuyên gia nước ngoài đến hỗ trợ cho trung tâm phục hồi chức năng thấy hoàn cảnh của chị Bé đã giúp chị có một đôi chân "như ý". Từ đấy, chị luyện tập và đã đi được dù còn rất nhọc nhằn. Chị bảo: "Tôi biết ơn người thanh niên Bỉ ấy. Chính anh đã đưa tôi đi mổ, nắn lại xương, gắp hết các mảnh đạn trong chân". Chị đi bán gia vị ở chợ cho đến khi đạo diễn Thanh Vân mời đóng phim.
Trong phim, cô Hảo đã có thai với ông thợ mộc dù cô rất muốn Huy cho cô có một đứa con. Nhưng là đàn bà, thiên chức làm vợ, làm mẹ lớn hơn tất cả... Chị Bé tâm sự: "Tôi cũng như cô Hảo, cần nhất vẫn là một đứa con để trông cậy lúc tuổi già bóng xế và đấy cũng là nghị lực cho tôi sống". Rồi chị khoe đang có thai ra giữa năm sẽ sinh, nét mặt ngời lên hạnh phúc của một người sắp làm mẹ.
Sau 3 tháng theo đoàn làm phim từ Quảng Bình đến Hải Lăng, Chân Mây, được 3 triệu đồng tiền catsê, chị để giành cho việc đón chào đứa con. Chị Bé chỉ mơ ước có một chiếc xe lăn để đi lại dễ dàng hơn và trong thiên niên kỷ mới này chị mong được "mẹ tròn con vuông", "Đời con sẽ không là đời cát, lăn lóc qua gió bụi trần ai như mẹ", chị Bé đã tự nhủ với mình như vậy.
(Theo Tuổi Trẻ, 3/2).
