Đỗ Thư
Người đàn bà nghịch lửa!
Chia cho ai một chút sầu
Lửa chia màu má ai rực rỡ
Đam mê không lời
Đêm ru sao trời vấn víu chơi vơi
Người đàn bà cời lửa
Khoắng lên trời
Những kí tự
ảo ảnh không đầu cuối
Chỉ có tiếng cười tan vào đêm, như pha lê vỡ
hun hút sâu, hun hút sầu
Đêm mê hoặc
Lửa không là mực, giấy không là trời
Người đàn bà viết vào lòng ai?
Thiền quán 30/11/2008
Em đốt lửa ai ngồi?
Em đốt lửa ai ngồi?
Ai không đi quá vội
Than em cời vấn víu lòng ai
Ngón tay em không dài, lửa soi hồng nụ cười bập bùng trong mắt.
Đêm đông về ai?
Ngọn lửa em ấm hình hài
Câu hát em mài đêm rực rỡ
Tình yêu em hoang sơ
Lòng em chở che nhiều hơn những gì anh thấy
Ngọn lửa quây quần ai?
Vấn víu đêm?
Lửa em không ấm được trời
Lòng em không sáng được đêm
Than em không đỏ được người
Em vòng vèo vẽ vời những vệt trời rực rỡ
Đêm đông về ai
Ngọn lửa em ấm hình hài
Che cho ai khỏi mùa đỡ lẻ?
30/11/2008