Ngày 15/6, UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) khen thưởng đột xuất cho 2 ông Mai Văn Long (59 tuổi) và Đào Tự Lân (cùng ngụ xã Mã Đà) vì đã dũng cảm cứu được 6 người trong vụ chìm thuyền giữa lòng hồ Trị An hôm 7/6.
Cùng với giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, mỗi ông nhận được phần thưởng trị giá 2,3 triệu đồng. Dịp này, UBND xã Mã Đà cũng tặng bằng khen kèm phần thưởng 500 nghìn đồng cho hai ông.
"Dù tuổi cao, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng ông Long vẫn lao ra dòng nước cứu người. Hành động của ông thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí cần được tuyên dương", Chủ tịch UBND xã Mã Đà Đinh Quốc Sơn, nói.
Trước đó, gia đình hai anh em Trần Văn Tuấn (35 tuổi) và Trần Anh Dũng (33 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) thuê ôtô lên chơi ở chòi của Đào Văn Biển, hành nghề đánh bắt cá trên hồ Trị An.
Sau khi ăn trưa, nhiều người xuống tắm rồi dùng thuyền đi dạo. Trong 6 em nhỏ có mặt trên thuyền chỉ 3 em mặc áo phao. Khi ra cách bờ chừng 500 m, đoạn trạm đường sông Bến Cá, thuyền bị lật.
Trên đường đi câu cá về, ông Long cùng bạn phát hiện sự việc liền chạy thuyền ra cứu được 6 người. Riêng 3 cháu bé không mặc áo phao bị nước cuốn, tử vong.
Hoàng Trường