Người gửi: Trần Việt Bình
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Làm người của công chúng thì phải chịu sự đánh giá của công chúng.
Tôi đã theo dõi rất nhiều ý kiến của bạn đọc về chủ đề "ca sĩ Thanh Lam", và đã định không lên tiếng, song đến hôm nay tôi quyết định cần bày tỏ suy nghĩ của mình.
Tôi cũng có tâm trạng giống nhiều bạn, trước đây rất thích nghe chị hát, nhất là nhìn đôi mắt sáng, gương mặt tươi tắn đầy sức sống của chị tôi cũng thấy mình phấn chấn hơn. Song càng về sau cứ nghe Thanh Lam hát là thấy nặng nề, chị hay biến tấu nhạc cho trở nên "vật vã", cảm giác chị chỉ hát cho chính mình nghe, chưa kể phong cách ăn mặc của chị không phải ai cũng thấy đẹp.
Tôi có nghe Thanh Lam thanh minh trong một bài phỏng vấn (về những phát biểu gây sốc chắc bạn đọc biết hết rồi), rằng Thanh Lam là người có cá tính, có "cái tôi" mạnh mẽ nên mới hay bị dư luận chú ý.
Lại nghe một bạn đọc bào chữa cho Thanh Lam rằng: chị có thể đánh bóng các câu trả lời cho hợp lòng người đọc song chị đã không làm, thành thật với bản thân mình là điều đáng trân trọng.
Cũng có bạn nói rằng làm dâu trăm họ khó lắm, đừng nên khắt khe với nghệ sĩ...
Nghề nào nghiệp đấy, đã sống bằng sự ưu ái mến mộ của công chúng thì phải chịu sự đánh giá của công chúng. Còn nếu thấy làm như thế quá vất vả, xin hãy chọn nghề khác (kể cả với người mẫu, diễn viên tôi cũng đều nghĩ như vậy).
Người nổi tiếng, người của công chúng tức là được nhiều người ái mộ, họ có sức ảnh hưởng lan toả và sâu rộng, mạnh mẽ trong xã hội. Mỗi điều họ phát biểu đều được ghi nhớ và bàn luận. Bởi vậy, họ không nên chỉ "phát biểu" cho thoả mãn cái tôi của mình, họ còn phải nghĩ đến trách nhiệm với những gì mình nói ra. Nghệ sĩ không chỉ là người có tài năng được công chúng thừa nhận mà còn là người hướng công chúng đến chân, thiện, mỹ.
Nói những câu "ai cũng biết" còn hơn để công chúng cảm thấy bị xúc phạm bởi tính tự cao và cái tôi cá nhân bất thường của mình.