From: hanh nguyen
Sent: Saturday, August 22, 2009 10:29 PM
Chào bạn Dương!
Đọc những lời bạn vừa kể xong mình thấy thật là buồn, bạn phải vững vàng lên nhé!
Mình cũng tầm tuổi bạn, mình cũng có người yêu. Mình hiểu cái cảm giác khi yêu và cái thèm muốn trong tình yêu. Nhưng người yêu mình và mình hiện nay vẫn cố gắng giữ gìn để không có điều gì vượt qua giới hạn và ảnh hưởng đến người kia.
Thời gian này mình biết bạn sẽ rất khó khăn và đau buồn, nhưng bạn hãy quên người kia đi. Mình thấy đó không phải là một người tốt, đáng để bạn gửi gắm cả đời. Chuyện xảy ra như vậy với bạn không phải lỗi của riêng bạn, bạn có lỗi một thì cái ngươi con trai kia còn lỗi mười. Xét về mọi khía cạnh thì anh ta khi làm bạn ra nông nỗi đó đã không xứng đáng với bạn rồi. Nhưng mình thấy một điểm là sau chuyện xảy ra, bạn nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta.
Bạn là người học giỏi và nghị lực như vậy, không cớ gì mà bạn lại không vượt qua được điều này. Trên đời này có nhiều người con trai rất tốt, bạn hãy để quá khứ về người kia đóng lại đi. Mình thấy bạn là người hiền lành và nhân hậu, chắc bạn không nỡ hận thù con người đó, nhưng với mình, có lẽ đọc những dòng của bạn đã thấy đủ căm ghét.
Bạn còn phải đi học, đi làm để giúp đỡ bố mẹ, làm nhiều điều mà bạn mơ ước nữa. Bạn hãy cố lên nhé.
Sinh con là chuyện quan trọng, bạn hãy tự chăm sóc bản thân mình, chạy chữa sớm đi nhé. Đừng thức đêm khóc cho những kẻ như thế, có đáng không. Nếu còn thương những con người như thế, đừng cho họ tình cảm nữa, sau họ phải trả giá còn nhiều hơn.
Chúc bạn sớm vui vẻ và khỏe mạnh trở lại.