From: XB
Sent: Saturday, August 22, 2009 3:40 PM
Chào bạn,
Thú thực tôi đã đọc nhiều tâm sự của các bạn, nhiều khi cũng muốn chia sẻ, nhưng lại lười. Hôm nay khi đọc tâm sự của bạn, tôi mới quyết tâm gửi chia sẻ với bạn. Tôi không trách bạn, là người trong cuộc, dù có nghĩ nát óc, nghĩ đủ mọi đường rồi, mà nhiều khi vẫn cứ rối.
Nói những lời như vậy với bạn, anh người yêu cũ quả là một người bội bạc, có thể nói là nhẫn tâm. Sau khi bạn ốm dậy, anh ta lập tức bỏ rơi bạn, nhưng thực ra đó là lý do để anh ta có thể chia tay bạn, sau khi đã đạt được mục đích là quan hệ với bạn.
Sau một năm anh ta lại đòi quay lại, có 2 khả năng. Một là anh ta sau khi đã “chán chê” với các cô gái khác. Hai là có thể anh ta biết bạn có người yêu mới nên “đánh đòn tâm lý”. Tôi không nghĩ đến khả năng thứ ba là anh ta hối hận và quay về với bạn. Bạn phải hết sức tỉnh táo để nhận rõ bản chất của anh ta.
Người yêu mới tốt với bạn như vậy, theo tôi nghĩ trong lúc này không gì hơn là thực lòng với anh ấy. Quá khứ của bạn, anh ấy bỏ qua, như vậy có thể yên tâm. Nhưng bạn hãy lưu ý, phải thật bình tĩnh xem xét, đón nhận thái độ, phản ứng của anh ấy, vì khi ở bên bạn, có thể anh ấy tỏ ra độ lượng, vị tha, bỏ qua tất cả, nhưng trong lòng chắc anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều.
Hãy bộc bạch, tâm sự hết với anh ấy nỗi lòng của bạn, cùng định hướng cho tương lai. Tôi nghĩ bạn không nên quay lại với người cũ làm gì vì những lời nói xúc phạm của anh ta, tôi chắc bạn không dễ gì quên được, 2 người lấy nhau sẽ khó có được hạnh phúc. Và bạn cũng đừng “thử chuyện đó” với anh người yêu hiện tại, vì đó là hành động hết sức dại dột, không lường trước. Chuyện sinh nở, tôi nghĩ không khó khăn lắm, nếu cần thêm tài liệu, bạn có thể liên lạc với tôi.
Cuối cùng, chúc bạn có một quyết định đúng đắn và sẽ đến được với bến bờ hạnh phúc.
Thân chào.