Cách đây năm năm, sau khi đính hôn, tôi phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với người yêu cũ, lúc đó tôi có bầu được khoảng ba tháng. Chúng tôi dừng đám cưới, không đăng ký kết hôn và cũng không còn sống chung với nhau nữa. Sau đó tôi sinh con sau đó, là một bé trai. Thời gian sau khi sinh, vì tình cảm chưa dứt và mong muốn con đầy đủ gia đình trọn vẹn nên đã làm giấy khai sinh cho con lấy họ bố. Sau đó, khi con được ba tháng, tôi đưa về ngoại để bố mẹ hỗ trợ chăm sóc.
Cũng từ đó anh không còn thăm nom, chỉ gửi tiền hỗ trợ tổng là 20 triệu đồng cho đến lúc con được một tuổi. Từ đó trở đi, anh ta không còn liên lạc hay liên quan gì tới mẹ con tôi nữa. Tôi chuyển công tác và bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian sau này, vài lần tôi liên lạc đề nghị đổi họ cho con sang họ mẹ nhưng anh ta nhất quyết không chịu, còn nói lời khó nghe và kiên quyết không đổi. Chúng tôi cắt liên lạc hẳn.

Minh họa: AI
Sau này, khi con được ba tuổi, tôi gặp chồng hiện tại và kết hôn. May mắn anh là người tử tế, yêu thương mẹ con hết mực. Tuy nhiên con càng lớn, tôi càng trăn trở thêm về việc họ của con khác với họ bố. Trong tâm trí con, bố hiện tại là người bố duy nhất. Vài lần chơi với những bạn lớn hơn, hoặc có người ngoài vẫn thắc mắc sao họ con khác với bố. Tôi cảm nhận được con bắt đầu lớn dần và lo lắng sau này chuyện sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Với tư cách làm bố mẹ, rất mong được sự chia sẻ của độc giả.
Huyền Như