Mọi người thường hỏi em: Một cô gái dịu dàng, ưa nhìn, hiền lành như em sao vẫn còn độc thân? Em hay nghĩ rằng: Một phần vì duyên chưa đủ lớn, phần còn lại có lẽ vì bấy lâu nay em mãi trên hành trình trau dồi bản thân mà quên mất rằng nên chậm lại một chút, biết đâu có một người đang chờ đợi em ở trên hành trình ấy. Em là một cô gái miền Nam, 26 tuổi, có chiều cao 1m65 cùng mái tóc dài qua eo.
Xuất thân từ một thành phố biển rất yên bình, cùng với gia đình nhiều thế hệ có truyền thống yêu thương đùm bọc lẫn nhau nên em luôn cố gắng chân thành trong mọi mối quan hệ. Vì không thích sự xô bồ hay tranh cãi nên trong cuộc sống em thường nhường nhịn người khác, vì những gì của mình thì sẽ là của mình. Vậy nên anh sẽ khó tìm thấy em sôi nổi tranh luận trong một tập thể, mà em sẽ là cô gái nhẹ nhàng ngồi cạnh, lắng nghe, góp ý, hỗ trợ, động viên những lúc mọi người cần.
Với những đặc điểm mà em kể về mình, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi biết em là một cô gái làm về lập trình dữ liệu. Khoa học là một trong những chủ đề mà em thích nhất, đặc biệt là về sức khỏe, IT và thiên văn học. Em thật ao ước được trò chuyện với người có cùng sở thích giống mình. Nếu như anh cũng có sở thích đi bộ, cầu lông và âm nhạc, em nghĩ mình sẽ có nhiều điều để trò chuyện lắm.Hơn 25 năm qua em luôn là người hết lòng vì người thương, và còn gì hạnh phúc hơn khi người đàn ông em thương cũng hết lòng yêu thương mình. Em ước gì bức thư này có thể gửi đến tay một người sẽ cùng em đi hết quãng đời này. Nếu như có duyên, mình hãy trò chuyện anh nhé.Chân thành,Mia
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mia Lê
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ