From: LoanPhuong
Sent: Tuesday, October 07, 2008 12:09 PM
Subject: Ban nên rút lui mà không can phai xau ho!
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn và cũng không bao giờ chấp nhận một người chồng như vậy (chưa kể là bây giờ vẫn chưa phải là chồng bạn). Như vậy bạn còn nhiều cơ hội lắm, bạn không việc gì phải mặc cảm hay cảm thấy xấu hổ vì mình là một người bình thường với một gia đình không giàu sang. Trong xã hội này người nghèo không ít, nhưng quan trọng mình sống như thế nào mà thôi.
Bạn là một người tốt, gia đình bạn cũng vậy, nếu bạn từ hôn với lý do đó cũng chẳng có ai chê cười gia đình bạn mà bạn lo ảnh hưởng đến danh dự. Gia đình bạn thế nào thì tất cả mọi người xung quanh đều biết rõ chứ có phải vì chuyện bạn hủy hôn mà người ta mới biết đâu. Mình nghĩ bạn nên nói rõ chuyện với gia đình hai bên để mọi người hiểu và chập nhận sự thật này.
Bạn không nên tự một mình đau khổ như vậy, anh ta không đáng để cho bạn phải tự dày vò và làm khổ mình như thế. Bạn phải lấy làm vui vì biết được sự thật trước đám cưới, như vậy là một điều may mắn bạn ạ. Đau khổ rồi cũng sẽ qua, mình tin bạn sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng với bạn và biết tôn trọng gia đình bạn.
Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua nỗi buồn này.